Trắng đêm tìm kiếm người bị nạn

26/12/2011 09:50 GMT+7

(TNO) Suốt tối qua đến sáng nay 26.12, lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam cùng ngư dân tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm tàu dọc bờ biển Cửa Đại.

(TNO) Suốt tối qua đến sáng nay 26.12, lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam cùng ngư dân tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm tàu dọc bờ biển Cửa Đại.


Xem video clip


Thân nhân nạn nhân ngồi trên bãi biển suốt đêm chờ đợi - Ảnh: D.H 

Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tích cực triển khai các phương án tìm kiếm những người bị nạn còn lại. Họ nỗ lực tìm kiếm cứu nạn thâu đêm mong tìm thấy những người mất tích, phòng khi nước triều dâng cao, sóng đẩy người ra xa.

Rất nhiều ngư dân địa phương dùng thuyền thúng của mình, chèo trong khu vực ven bờ biển để tìm kiếm, bởi với họ, giúp tìm kiếm cho bằng được những người mất tích chính là cái nghĩa của người đi biển.

Được biết, ngoài lực lượng cứu hộ địa phương, hiện tàu cứu nạn SAR274 vẫn đang tìm kiếm ở khu vực tàu bị nạn, cách bờ biển Cửa Đại chưa đầy một km. Trực thăng cứu hộ của Sư đoàn 372 cũng đã tham gia tiếp ứng cùng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn khác.


Hôm nay, tàu cứu hộ vẫn đang rà soát quanh vùng biển nơi xảy ra tai nạn


Những chiếc thuyền thúng của ngư dân cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân

Ở bãi biển chờ tin người thân suốt đêm, ông Đặng Ngọc Tứ, chú của Đặng Ngọc Thiện, một trong năm nạn nhân mất tích, từ Thăng Bình (Quảng Nam) ra chiều qua, nghẹn ngào: “Chúng tôi vẫn chưa dám nói với mẹ của Thiện ở quê tin cháu mất tích. Chỉ kêu thằng anh trai và em trai của Thiện từ Thăng Bình đi cùng tôi ra đây để  nghe tin tức. Hy vọng càng lúc càng ít dần!”.

Thiện mới 19 tuổi, nhập ngũ 4 tháng nay, ra đảo được gần 1 tháng.

Cũng ở vào hoàn cảnh của gia đình Thiện, gia đình của anh Bùi Phước Tâm cũng trắng đêm bên bờ biển Cửa Đại, ngóng chờ tin trong nỗi đau đớn.

Mặc dù bộ đội đã dựng lều trại trên bãi biển cho thân nhân nạn nhân tránh bớt cái giá lạnh, nhưng hầu như không ai vào nghỉ ngơi. Họ thắp lửa ngồi trên bãi biển để nuôi hy vọng.

Đến 9 giờ sáng nay, 26.12, 5 người trong danh sách mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Tăng cường lực lượng đặc công nước tham gia tìm kiếm
 
Đến trưa 25.12, 20 chiến sĩ đặc công nước thuộc Quân khu 5 đã có mặt tại Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) để hỗ trợ công tác tìm kiếm những người còn mất tích tại vùng biển này sau vụ chìm tàu.


Lực lượng đặc công nước với máy rà chuyên dụng được tăng cường cho công tác tìm kiếm


Sóng biển lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn


Rất đông người dân tập trung trên bờ biển chờ đợi thông tin từ những chiếc tàu ra biển tìm kiếm người mất tích


Cầu mong những người mất tích sớm được tìm thấy

Hiện có hơn 10 chiếc tàu của cơ quan chức năng cùng hàng chục thuyền thúng của ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trên biển. Trong khi đó, người thân của 5 nạn nhân bị mất tích vẫn tiếp tục mong mỏi chờ đợi thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm những người còn mất tích vẫn được tổ chức, nhưng xem ra hy vọng rất mong manh vì con nước đang rất lớn, sóng biển càng lúc càng dữ dội.

Năm cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 70 mất tích, gồm:

- Trung úy Bùi Phước Tâm (28 tuổi, Chính trị viên, quê thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà)

- Thiếu úy Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, Trung đội trưởng, quê xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam)

- Nguyễn Văn Chiến (Trung đội trưởng)

- Chiến sĩ Lê Văn Chí (quê H.Thăng Bình, Quảng Nam)

- Chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện (SN 1992, trú xã Bình Sa, H.Thăng Bình, Quảng Nam)

Nguyễn Tú

Diệu Hiền

>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Còn 5 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.