Theo thông tin, khoảng trưa 25.9, nhiều người đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ từ dưới mặt đường. Nghe tiếng động, người dân xung quanh đến xem thì phát hiện một
hố 'tử thần' lớn nằm giữa đường, nước từ phía dưới lòng đường bắt đầu chảy lênh láng.
Đột nhiên xuất hiện hố “tử thần” trên đường Huỳnh Tấn Phát
|
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường xử lý vụ việc và đặt rào chắn cảnh báo tại khu vực này, nước cũng ngừng chảy ngay sau đó.
Đơn vị thi công rào chắn khu vực hiện trường, chuẩn bị thi công xử lý sự cố
|
Đến trưa ngày 26.9, đơn vị thi công đã đến hiện trường chuẩn bị công tác khắc phục sự cố. Người dân cho biết sau sự cố, tình trạng giao thông tại đây càng trở nên khó khăn, đặc biệt trong thời gian cao điểm. “Đường Huỳnh Tấn Phát thì kẹt xe thường xuyên, giờ thêm cái hố này giữa đường thì còn kẹt kinh khủng hơn, chưa kể là bị ngay trước cổng trường tiểu học”, một người dân nói.
2 hố "tử thần" cách nhau khoảng 500 m
|
Được biết, cũng trong trưa 25.9, cũng trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Mỹ, Q.7) cách Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng khoảng 500 m cũng xuất hiện 1 hố 'tử thần' tương tự, tuy nhiên đến chiều cùng ngày, đơn vị thi công đã khắc phục xong sự cố.