TP.HCM: Lời kể của cô gái bị 2 tên cướp ép xe, xịt hơi cay, cướp tài sản

Trần Tiến
Trần Tiến
18/12/2019 17:29 GMT+7

Theo lời kể của chị Trang, nạn nhân vụ cướp trong hẻm 87 Nguyễn Sỹ Sách (Q.Tân Bình, TP.HCM), tưởng công an gọi 'dừng xe, kiểm tra giấy tờ' nên chị mất cảnh giác và bị tên cướp xịt hơi cay vào mặt.

'Tôi nghĩ là công an kiểm tra giấy tờ nên dừng lại'!

Trò chuyện với Thanh Niên ngày 18.12, chị Nguyễn Thị Kim Trang (35 tuổi, trú Q.Tân Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc bị 2 tên cướp áp sát, xịt hơi cay, cướp xe máy cùng nhiều tài sản trên đường Nguyễn Sỹ Sách (P.15, Q.Tân Bình).
Chị Trang cho biết rạng sáng 13.12, khi đi sinh nhật bạn về gần đến nhà thì phát hiện 1 xe máy từ phía sau chạy tới, áp sát xe của chị Trang và một người hô lớn: “Dừng lại! Cho kiểm tra giấy tờ!”. “Lúc đấy tôi nghĩ là công an kiểm tra giấy tờ nên dừng lại. Tôi cũng về cách nhà còn vài chục mét nên không nghĩ gì nhiều. Vừa dừng thì một tên cướp xịt hơi cay vào mặt, tôi không nhìn thấy được gì nữa”, chị Trang kể lại.

Chị Trang bị 2 tên cướp áp sát, xịt hơi cay, cướp xe máy cùng nhiều tài sản

Ảnh cắt từ clip

Quá hoảng loạn, chị Trang chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người”, một tên cướp xe máy, tên còn lại tiếp tục nhào tới đe dọa khi thấy chị Trang đập cửa người dân cầu cứu. “Tôi nghĩ nó cướp tài sản rồi thôi, không ngờ tôi chạy rồi mà 1 tên vẫn áp sát đe dọa: “Im! Mày mà la tao đâm chết!” rồi cướp thêm chiếc lắc tay. Lúc thấy nhà dân bật đèn nó mới chịu bỏ đi chứ nó còn định giật sợi dây chuyền của tôi nữa”, chị Trang thuật lại.
cướp giật

Nguyễn Bá Dương (22 tuổi, ngụ Q.12) bị bắt giữ sau khi cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp tài sản

ẢNH: T.T

Theo nạn nhân, số tài sản bị cướp vào rạng sáng 13.12 gồm tiền mặt 4 triệu, 1 lắc tay trị giá khoảng 12 triệu, 1 đồng hồ trị giá 3,5 triệu, 1 xe máy hiệu Atila cùng một số giấy tờ quan trọng khác. “Mình không sao là tốt rồi, giờ xem lại clip tôi vẫn còn sợ. Cũng may số tài sản gồm lắc tay, đồng hồ và xe máy được tìm lại”, chị Trang nói thêm.

30 phút thực hiện 2 vụ cướp táo tợn

Sáng 16.12, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình phối hợp với Công an H.Hóc Môn bắt giữ Nguyễn Bá Dương (22 tuổi, ngụ Q.12) tại một khách sạn tại H.Hóc Môn. Dương là nghi can liên quan 2 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn Q.Tân Bình và Q.12.
Tại cơ quan công an, Dương khai nhận vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12.12, Dương rủ Trịnh Vi Tấn (21 tuổi, ngụ Q.12) đi xem đua xe tại H.Củ Chi. Dương điều khiển xe máy hiệu Raider BS 59G2 - 573.63 chờ Tấn đi xem đua xe xong thì cả hai nảy sinh ý định cướp giật tài sản để kiếm tiền xài.
cướp giật

Trong khoảng 30 phút, hai tên cướp thực hiện 2 vụ cướp tại địa bàn Q.12 và Q.Tân Bình

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cả hai dùng băng keo đen dán một phần số 3 tại biển số xe máy thành số 8 (biển số đã đổi thành 59G2 - 578.63) để tránh bị phát hiện hiện khi tẩu thoát. Ngoài ra, cả hai còn “thủ” sẵn bình xịt hơi cay để cướp tài sản hoặc phòng khi bị truy đuổi.
Đến khoảng 2 giờ 45 ngày 13.12, phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (24 tuổi, trú Q.12) đang chạy xe máy 1 mình trên đường tại KP1 (P.Thạnh Xuân, Q.12), cả hai liền áp sát với mục đích cướp xe máy. Dương chạy áp sát khiến chị Linh loạng choạng té ngã, Tấn dùng bình xịt hơi cay vào mặt nạn nhân. Tuy nhiên nạn nhân vẫn chống trả quyết liệt khiến cả hai không thực hiện được hành vi cướp xe. Lúc này, cả hai phát hiện có người dân chạy ra hỗ trợ những vẫn bình tĩnh đứng lại “dằn mặt” người dân rồi tiếp tục giật tài sản của chị Linh nhưng vẫn bất thành, cả hai đành bỏ cuộc.

Ép xe phụ nữ, quyết cướp cho bằng được

Cả hai tiếp tục chở nhau đi tìm con mồi để cướp giật tài sản. Khoảng 3 giờ 9 phút cùng ngày, khi đến đường Nguyễn Sỹ Sách (P.15, Q.Tân Bình), cả hai phát hiện chị Trang đang chạy xe máy vào hẻm 87 Nguyễn Sỹ Sách liền bám theo, áp sát xe, xịt hơi cay vào mặt nạn nhân rồi cướp xe máy. Thấy nạn nhân hoảng loạn chạy vào nhà dân đập cửa cầu cứu, Dương chạy lại đe dọa bắt nạn nhân im lặng rồi giật lắc tay của nạn nhân và cả hai tẩu thoát ngay sau đó.
Cả hai dừng ở gần chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Nhất, Q.12) lấy 1 túi xách, 1 đồng hồ đeo tay. Do xe hết xăng nên 2 nghi phạm bỏ xe máy lại trước cổng chùa Phổ Quang rồi chạy về một khách sạn ở H.Hóc Môn thuê phòng nghỉ. Sau vụ cướp xe, đến sáng 16.12, Dương bị Công an Q.Tân Bình bắt giữ tại khách sạn, Tấn cũng bị Công an Q.12 bắt giữ ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.