Thực hư chuyện Tao Đàn có... ma

14/10/2013 09:00 GMT+7

Chuyên trang du lịch Rough Guides (Anh) tuần qua công bố danh sách 27 nơi bị “ma ám” nhiều nhất trên thế giới, trong đó có công viên Tao Đàn (TP.HCM) với câu chuyện hồn ma của một chàng trai mải miết đi tìm người yêu bị thất lạc. PV Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.

Thực hư chuyện Tao Đàn có... ma
Người dân TP.HCM vui chơi, tập thể dục tại công viên Tao Đàn - Ảnh: Diệp Đức Minh

Rough Guides là một trong những trang hướng dẫn, thông tin du lịch lớn nhất thế giới, thành lập năm 1982. Đoạn nói Tao Đàn, trang này viết: Với 10 ha vườn rợp bóng cây cao, công viên Tao Đàn tạo cơ hội cho cư dân TP.HCM thoát khỏi những đường phố tấp nập xe cộ. Nhưng khi mặt trời lặn, nhiều người dân địa phương khó mà thư giãn trọn vẹn tại đây. Người ta đồn rằng hồn ma của một thanh niên bị giết chết trong một vụ thanh toán vẫn còn lởn vởn trong công viên, tìm kiếm người yêu bị thất lạc của mình.

Qua sự giúp đỡ của cơ quan công an và đối chiếu các tài liệu còn lưu giữ cho thấy cách đây hơn 20 năm, tại công viên này xảy ra một vụ án giết người, cướp tài sản. Vào cuối tháng 6.1989, anh N.Đ.H.T (ngụ Q.10) nhờ một người bạn là P.T.Hùng tìm người mua xe Yamaha màu đỏ của mình. Hùng liên hệ với bạn là T.T.Thiện (ngụ Q.3) nhưng Thiện lại bàn với Hùng ra tay sát hại H.T cướp xe và được Hùng đồng ý.

Sau đó, cả hai đến công viên Tao Đàn khảo sát, chọn địa điểm ra tay và rủ thêm N.H.Vinh (lúc đó là sinh viên) cùng tham gia.

Tối 5.7.1989, theo sự sắp đặt của Hùng, anh T. đến công viên Tao Đàn uống nước chờ gặp người có nhu cầu mua xe. Hùng và Vinh đã giăng sẵn bẫy, dụ T. đi bộ ở công viên nhằm đưa nạn nhân đến khu vực vắng vẻ. Sau đó, cả hai đè T. xuống đất, siết cổ nạn nhân đến chết, lục lấy bóp, chìa khóa xe… và lấy xe tẩu thoát. Rạng sáng hôm sau, một người đàn ông đi tập thể dục phát hiện xác T. bên cạnh đống rác trong công viên.

 

Trong danh sách 27 địa danh được Rough Guides cho là ghê rợn nhất thế giới này còn có tu viện Christchurch (Anh), lâu đài Château de Brissac (Pháp), tu viện Kloster Unterzell (Đức), núi Everest (Nepal), hệ thống tàu điện ngầm London (Anh), Tử Cấm Thành (Trung Quốc)... Về nghĩa trang Greyfriad Kiryard (Anh), trang này viết do chuyện “ma ám” mà chính quyền thành phố từ lâu đã quyết định niêm phong nghĩa trang. Tuy nhiên, lãnh đạo một công ty du lịch có uy tín ở TP.HCM cho biết cô mới vào thăm nghĩa trang này tháng trước và “Ở đây có con chó Bobby (Greyfriars Bobby) rất nổi tiếng, không có chuyện niêm phong, đóng cửa”...

Trong khi cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng chưa bắt được hung thủ, trên đường đi cầu siêu cho T. về, thì chị gái nạn nhân tình cờ phát hiện một người đi xe của T. nên tri hô mọi người bắt giữ. Qua đấu tranh, người này khai là Hùng, sau đó những kẻ thủ ác đều sa lưới và chịu sự trừng phạt của pháp luật. 

Chuyện ma là đồn thổi

Chúng tôi có mặt tại công viên Tao Đàn chiều 10.10. Bầu trời vần vũ, u ám bởi cơn mưa nhưng hai bãi xe bên ngoài công viên vẫn chật kín xe. Trong công viên đông nghịt người đến vui chơi, tập thể dục. Đưa đánh giá của chuyên trang du lịch Rough Guides về công viên bị “ma ám” cho một số người ở đây xem, nhiều người phì cười: “Ma cỏ gì chứ, làm gì có”, một số nhìn chúng tôi như người từ... hành tinh khác đến.

Ông Tr. (ngụ Q.5) bảo tối nào cũng chở vợ tới Tao Đàn tập thể dục đến khoảng 21 giờ mới về, ông thẳng thắn: “Nếu ai đó nào đó bình chọn “ngôi nhà ma” ở Đà Lạt là một trong những địa danh rùng rợn thì nghe lọt lỗ tai hơn do có nhiều tin đồn cộng với quanh đó có nhiều miếu thờ lạnh lẽo, hoang vu. Còn công viên này đèn đuốc sáng trưng, người tấp nập làm sao có hồn ma nào”.

Cô Hồng, bán nước trong công viên, cũng phản ứng: “Tui bán nước ở công viên này cả chục năm nay, bán từ sáng đến tối mà có thấy con ma nào đâu. 7 - 8 năm trước thì nơi đây hơi phức tạp do có người ngủ trong công viên hoặc có hút chích. Nhưng bây giờ, công viên sạch đẹp, thoáng mát. Đố mà tìm thấy người nào nằm ngủ trên ghế đá".

Một lãnh đạo Ban quản lý công viên tròn xoe mắt khi nghe chúng tôi nói chuyện “ma ám” ở công viên: “Đúng là tin trên trời rơi xuống. Họ lấy hình người đàn ông ngồi bán hoa ở đâu gán ghép chứ không phải ảnh chụp ở công viên Tao Đàn. Ở đây từ tờ mờ sáng đã có người đến tập thể dục đến 10 giờ tối và chưa có ai phản ánh gặp ma quái gì cả. Hơn nữa, bảo vệ trực suốt 24/24. 10 giờ tối là bảo vệ đi nhắc nhở mọi người về nhà nghỉ ngơi. Một lãnh đạo Công an Q.1 cũng khẳng định: “Nhiều năm nay, công an địa phương không tiếp nhận bất cứ vụ việc nào của người dân phản ánh liên quan đến bóng ma, hồn ma nào ở Tao Đàn. Vào đêm khuya công an đi tuần qua đây cũng không phát hiện điều gì lạ thường. Đó là thông tin đồn thổi, sai sự thật. Tao Đàn là một trong những công viên thuộc loại đảm bảo an ninh trật tự nhất trên địa bàn Q.1. Nhiều năm qua tại đây chỉ xảy ra vài trường hợp trộm cắp nhỏ, hoàn toàn không có án mạng”.

Thanh Niên

>> TP.HCM: Xây dựng bãi đậu xe ngầm ở công trường Lam Sơn và công viên Tao Đàn
>> Phát hiện "kho" vũ khí ở Công viên Tao Đàn
>> Hội hoa xuân Giáp Thân ở Công viên Tao Đàn, TP.HCM
>> Xây bãi đậu xe ngầm Công viên Tao Đàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.