Thoát khỏi “địa ngục” ở Trung Quốc: Lao động về nước bị đe dọa

11/03/2012 03:21 GMT+7

Sáng 10.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) tiếp tục mời các nạn nhân ngụ H.Gò Dầu trong vụ lừa đi Trung Quốc lao động (LĐ) trái phép (Thanh Niên ngày 7 và 9.3 đã thông tin), để thẩm vấn, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Sáng 10.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) tiếp tục mời các nạn nhân ngụ H.Gò Dầu trong vụ lừa đi Trung Quốc lao động (LĐ) trái phép (Thanh Niên ngày 7 và 9.3 đã thông tin), để thẩm vấn, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tối 9.3, người nhà anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước) vì quá nhớ con đang làm việc xa xôi, khổ cực ở xứ người nên nhờ anh Nguyễn Thành Thương (một LĐ bị lừa sang làm việc tại xưởng may ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa được gia đình đóng tiền chuộc về - PV) gọi điện qua Quảng Châu để hỏi thăm anh Thanh. Anh Thương gọi vào số điện thoại của một đồng nghiệp tên V. (người này là cháu bà Dung, đang làm cùng 5 LĐ khác tại Quảng Châu) để trò chuyện với Thanh.

Trong lúc đang nói chuyện thì bà Nguyễn Thị Thu Dung (người đưa các LĐ Việt Nam sang làm tại xưởng may trên) đi vào, phát hiện nên giật lấy máy, buông nhiều lời de dọa: "Vài bữa nữa tao về tới Tây Ninh, cho người còng đầu hết số người phản phúc vì dám về Việt Nam thưa kiện...".

Những lời đe dọa của bà Dung đã được người nhà các LĐ cung cấp cho cơ quan điều tra. Hiện vẫn còn 6 LĐ ngụ H.Gò Dầu đang phải làm việc tại một xưởng may ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Trước đó, sau khi ra giá để chuộc các LĐ Việt Nam còn kẹt tại Quảng Châu là 50 triệu đồng/lao động khiến nhiều gia đình nạn nhân không chấp nhận vì quá cao, bà Dung, bà Hải đã chủ động hạ xuống còn 25 triệu đồng/lao động.

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.