Theo dấu 'nồi cơm ma túy' từ cửa khẩu Lao Bảo về Đà Nẵng

24/09/2019 14:39 GMT+7

Theo dõi Bùi Thị Thủy, lực lượng chức năng bắt quả tang Thủy đang chuyển 'nồi cơm ma túy' từ nhà xe vào ô tô.

Sáng 24.9, lực lượng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết vừa triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ "nồi cơm ma túy" chứa 4,5 kg hàng khay Ketamine, hơn 3.000 viên thuốc lắc.

Giấu 4,5 kg ma túy nghi là ketamine và 3.000 viên thuốc lắc trong các nồi cơm điện

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23.9 tại văn phòng nhà xe C. (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang Bùi Thị Thủy (41 tuổi, ngụ Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4,5 kg tinh thể màu trắng, nghi là hàng khay Ketamine, gần 3.000 viên nén là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 xe ô tô biển kiểm soát BS 43A - 480.21.

Lực lượng trinh sát biên phòng bắt quả tang số ma túy

Ảnh: Nguyễn Tú

Trước các chứng cứ, tang vật

Ảnh: Nguyễn Tú

Bùi Thị Thủy ký vào biên bản bắt người phạm tội quả tang

Ảnh: Nguyễn Tú

Bùi Thị Thủy khai nhận, chiều 23.9, Nguyễn Thị Tuệ (chưa rõ lai lịch) gọi Thủy đến văn phòng nhà xe C. để nhận ma túy. Tuệ là người mà Thủy quen biết thông qua việc bán hàng online.

Lúc này, Thủy đang ở nhà của Hoàng Lê Mỹ Thụy (37 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hiền, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Do không biết đường nên Thủy nhờ Thụy điều khiển ô tô BS 43A - 480.21 chở đi nhận đồ.

Đến nơi, Thụy ngồi ghế cầm lái, Thủy nhận các thùng nồi cơm điện bỏ vào cốp xe thì bị lực lượng biên phòng khống chế. Lúc này, bên trong nồi cơm ma túy có các gói nhỏ bọc bằng giấy bóng xanh, giấy bạc, chứa hàng khay Ketamine và thuốc lắc.

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 7 giờ 30 phút ngày 23.9, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện 6 chiếc nồi cơm điện có trên 1 chiếc xe khách có dấu hiệu bất thường, nghi có chứa ma túy.
Tuy nhiên, không để “bứt dây động rừng”, các món hàng hóa bất thường trên vẫn được... cho qua cửa khẩu. Tuy nhiên, lực lượng hải quan và Bộ đội Biên phòng sau đó âm thầm theo dấu chiếc xe khách này di chuyển vào tận Đà Nẵng, tiến hành triệt phá vụ án "nồi cơm ma túy". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.