Thêm một học sinh 'mất tích'

28/03/2015 08:48 GMT+7

Ngày 27.3, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (39 tuổi, ngụ P.5, Q.8, TP.HCM) có đơn phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc con gái bà tên Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Bông Sao A, Q.8) “mất tích” từ ngày 21.3.

* Lập chuyên án điều tra

Ngày 27.3, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (39 tuổi, ngụ P.5, Q.8, TP.HCM) có đơn phản ánh đến  Báo Thanh Niên về việc con gái bà tên Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Bông Sao A, Q.8) “mất tích” từ ngày 21.3.

Nguyễn Thị Diệu Nguyên trước khi mất tích Nguyễn Thị Diệu Nguyên trước khi mất tích - Ảnh: gia đình cung cấp

Theo bà Ngọc, trưa 21.3 con gái bà đi học thêm nhưng rồi không về. Gia đình đổ xô tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Chiều 27.3, hai em Trần Vương (10 tuổi, HS lớp 4) và Trần Minh Chiến (12 tuổi, HS lớp 6, cùng ngụ KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được gia đình đưa tới Công an P.Long Bình Tân trình báo sau 5 ngày “mất tích” (Thanh Niên đã đưa tin).

Chị Nguyễn Thị Sâm (mẹ cháu Vương) cho biết sáng 27.3, chị đang đi tìm con thì người dân gọi điện báo thấy hai đứa trẻ đang ngồi ở một bãi cỏ gần cầu Sài Gòn (Q.2, TP.HCM). Chiến và Vương cùng kể lại, trưa 22.3, khi cả hai đang đạp xe vượt dốc thì bất ngờ xe bị gãy khung. Sợ bị bố mẹ đánh nên cả hai không dám về nhà mà bàn nhau bán chiếc xe đạp cho một người mua đồng nát được 50.000 đồng rồi cùng nhau bỏ nhà đi.

Về trường hợp “mất tích” của Nguyễn Thị Diễm My (22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường CĐ Bách Việt TP.HCM - nữ sinh mà những ngày qua thông tin trên các trang mạng cho rằng bị “mất tích” bí ẩn), thực chất không phải mất tích. Ngày 27.3, ông Nguyễn Bá An (ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, H.Đông Hòa, Phú Yên, cha của My) cho PV Báo Thanh Niên biết My bỏ đi là vì buồn về kết quả học tập gần đây kém.

Tìm không ra, gia đình bà Ngọc đến Công an P.5, Q.8 trình báo và cung cấp tất cả hình ảnh, số điện thoại... của Nguyên. Hôm qua, đại diện Công an P.5, Q.8 cho PV Thanh Niên biết sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình bà Ngọc, công an phường nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cho Công an Q.8 điều tra.

Thầy Nguyễn Văn Toại - Hiệu trưởng Trường THCS Bông Sao A - cho biết:  “Em Nguyên rất hiền. Trước khi “mất tích”, em ấy đi học đều và không có biểu hiện gì bất thường. Việc em Nguyên mất tích khiến cả trường chúng tôi đều bất ngờ”.

Trong một diễn biến khác, sáng 27.3, gia đình bà Ngọc nhận được điện thoại từ một người lạ nói rằng Nguyên đang thuê phòng trọ tại một địa điểm trên đường Lê Quang Sung, P.6, Q.6. Gia đình bà Ngọc cùng các trinh sát Công an Q.8 nhanh chóng đến địa điểm này thì chủ nhà xác nhận không có ai như đặc điểm mô tả tới thuê phòng trọ tại đây. Gọi lại số của người lạ trước đó thì tắt máy.

Trước đó, ngày 13.3, Lê Thị Hà Phương (nữ, 22 tuổi, quê Đắk Lắk) - sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - đi từ ký túc xá (P.9, Q.5) để đến một công ty ở TX.Dĩ An, Bình Dương thực tập nhưng rồi cũng “mất tích” bí ẩn. Bạn bè không thấy Phương đến nơi thực tập, cũng không về lại ký túc xá. Đến ngày 17.3, thi thể của Phương được tìm thấy tại hồ đá (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An).

Trưa 13.3, trên đường đi học về, học sinh lớp 8 tên N.N.C.T (nữ, 14 tuổi, ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cũng “mất tích”. Đến ngày 25.3, gia đình tìm thấy em ở Bến xe Miền Tây (TP.HCM). 

Ngày 26.1, học sinh nữ lớp 2 là Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cũng “mất tích” đầy bí ẩn sau giờ tan lớp. Đến ngày 19.3, xác của Phút được phát hiện tại Campuchia.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 27.3, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận cho biết tình trạng học sinh, sinh viên mất tích, bị bắt cóc những ngày qua được lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm. Ông Luận cho biết UBND TP đã chỉ đạo UBND các quận, huyện phải theo sát, nắm rõ tình hình, đặc biệt là Công an TP lập chuyên án điều tra, phải làm rõ từng vụ cụ thể, tìm cho ra thủ phạm. “Trong quá trình xác minh vụ việc, nếu phát hiện có dấu hiệu tổ chức, đường dây tội phạm phải khẩn trương triệt phá, xử lý nghiêm khắc, để người dân yên tâm. Hiện nay TP đang tập trung vào chuyên án này”, ông Luận nói.

Bắt cóc học sinh lớp 2 để chiếm đoạt nữ trang

Ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thích (17 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, H.Long Phú, Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt trẻ em.

Theo Cơ quan CSĐT, Thích là nhân viên một quán nhậu ở TT.Cù Lao Dung (H.Cù Lao Dung). Do bận việc nên chị N.T.M (làm chung chỗ với Thích) nhờ Thích đưa đón con mình là L.N (8 tuổi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học TT.Cù Lao Dung). Thấy N. đeo nhiều nữ trang, sáng 17.3, Thích đến trường nói với giáo viên là mẹ N. bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ nên xin phép đón N. về sớm. Dắt N. ra khỏi trường, Thích đón xe ôm đưa N. đến TP.Sóc Trăng, rồi dụ N. lột lấy dây chuyền, bông tai bằng vàng đem đi cầm được trên 2 triệu đồng. Để N. tin lời là mẹ bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ, Thích mua 2 vé xe khách đi Cần Thơ. Khi cả hai lên xe, Thích viện lý do quay xuống xe đi mua nước uống, rồi bỏ trốn. Tài xế xe khách trình báo công an địa phương.

Gia đình N. làm đơn tố cáo, Công an H.Cù Lao Dung vào cuộc điều tra. Ngày 26.3, gia đình đưa Thích đến Công an xã Tân Thạnh (H.Long Phú) đầu thú.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.