Thêm hai vợ chồng chết thương tâm tại con đập làng

03/09/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.9, người dân tại thôn 5 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) và gia đình đã làm lễ mai táng cho hai vợ chồng chị Võ Thị Ngọc Diệu và anh Nguyễn Văn Thức (27 tuổi) trong sự tiếc thương.

(TNO) Sáng nay 3.9, người dân tại thôn 5 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) và gia đình đã làm lễ mai táng cho hai vợ chồng chị Võ Thị Ngọc Diệu và anh Nguyễn Văn Thức (27 tuổi) trong sự tiếc thương.

Hai vợ chồng chết thảm ở con đập làng
Trước đó, tối 1.9, anh Nguyễn Văn Thức chở vợ chị Võ Thị Ngọc Diệu trên xe máy biển số 86B3 - 20346 đi qua đập Phú Hội (giáp ranh giữa xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam) với xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc).
Do có lũ về, mực nước đang dâng cao, tràn qua con đập nên chiếc xe máy bị trượt bánh. Dòng nước cuốn đôi vợ chồng này và chiếc xe máy xuống lòng sông. Người dân phát hiện đến cứu thì cả hai vợ chồng nạn nhân đã chết.
Được biết hai vợ chồng trên hiện đang làm thuê cho một vựa thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam, trên đường đi làm về nhà thường xuyên đi qua con đập này.
Đập Phú Hội là con đường tắt nối giữa hai xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc). Hằng ngày người dân thường chạy xe máy, đi bộ, chở thanh long qua con đập này.
Theo chính quyền hai xã này, mỗi năm tại đập cầu Đúc đều xảy ra vài vụ tai nạn chết người do người dân đi bộ, chạy xe máy qua bị trượt té xuống lòng sông.
Mặc dù nhà chức trách đã có biển cảnh báo ở hai bên con đập với nội dung: sông sâu nguy hiểm, không đi lại trên đập, không tắm giặt, xả rác, nhưng người dân hằng ngày vẫn đi lại trên con đập này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.