Thất tình, nổi điên đập phá quán cà phê nơi 'trồng cây si'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/11/2019 09:13 GMT+7

Vì thất tình, Trung nổi điên đập phá quán cà phê nơi 'trồng cây si' chờ người trong mộng.

Ngày 8.11, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bàn giao một người đập phá quán cà phê cho công an quận này để làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Người này khai nhận vì thất tình nên đập phá quán.
Trước đó, tối 6.11, Công an P.Mỹ An nhận tin báo từ quán cà phê N. (đường Chương Dương, P.Mỹ An) về việc bị Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, quê Thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đập phá tanh bành.
Công an P.Mỹ An huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế Trung trong trạng thái nồng nặc hơi men và chống cự.
Sau khi bị áp tải về công an phường và hồi tỉnh, Trung khai nhận, bản thân có nghề lái xe ở quê Lăng Cô, nhưng thu nhập thất thường nên tháng 9.2019, Trung vào Đà Nẵng.
Do xin việc lái xe nhiều nơi bị từ chối, Trung chuyển qua làm phụ hồ, kiêm bảo vệ công trình xây dựng ở P.Mỹ An, Trung được chủ đầu tư cho ngủ lại tại đây để trông coi tài sản.

Trong thời gian này, Trung thường ra quán cà phê N (đường Chương Dương) thì trúng tiếng sét ái tình từ một nữ sinh viên hay đi học về ngang qua quán ban đêm, nên Trung quyết định "trồng cây si" tại đây, tìm cơ hội làm quen.

Tuy nhiên, nhiều lần Trung bám theo nữ sinh viên này để bắt chuyện đều bị lãng tránh.

Chiều 6.11, hết giờ làm, Trung cùng nhóm thợ hồ đi nhậu gần công trình, đến tối cùng ngày, Trung về công trình nhưng không ngủ được, liền trở lại quán cà phê N. để chờ người trong mộng đi ngang.

Trung tiếp tục bám theo nói chuyện nhưng tiếp tục bị tránh né nên quay lại quán, thấy Trung ngồi lâu không gọi nước uống, nhân viên đến hỏi chuyện. Trung khai sẵn buồn bực vì thất tình, nên Trung trút giận bằng cách đập phá quán, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, 6 ghế gỗ, 5 bình hoa cùng nhiều ly tách, chén dĩa, chậu cây… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.