Tháo chạy khỏi lũ dữ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/09/2020 09:18 GMT+7

Lũ từ thượng nguồn sông A Vương đổ về đột ngột, lên nhanh khiến nhiều người dân ở huyện vùng cao Quảng Nam trở tay không kịp. Họ chỉ biết tháo chạy khỏi cơn lũ dữ, mặc cho tài sản bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Ngổn ngang sau lũ dữ

Trận lũ dữ kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, đã biến nhiều bản làng ở huyện vùng cao Quảng Nam phải chịu cảnh tan hoang trong biển nước mênh mông. Lũ qua đi, nhà cửa ngập đầy bùn đất, mái hiên nhà bị cuốn trôi, rác thải và tài sản nằm la liệt, ngổn ngang.

Người dân dọn dẹp đồ đạc còn sót lại sau khi lũ rút

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lặn lội hàng chục km từ H.Tây Giang (Quảng Nam) xuống, ông Arâl Tân (45 tuổi, ở xã A Vương) không khỏi xót xa khi chứng kiến căn nhà của con rể bị lũ quét. Ở trên kia, nhà ông cũng đang được bà con chung tay dọn dẹp.

Ông Arâl Tân bần thần nhớ lại thời khắc lũ dâng cao cuốn trôi đi nhiều tài sản vợ chồng ông dành dụm nhiều năm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Arâl Tân, khoảng 8 giờ ngày 18.9, ông nhìn ra dòng sông A Vương thấy nước dâng nhưng không nhiều, vậy mà khoảng 30 phút sau nước đã ầm ầm như gào thét. Cây cối, gỗ luồng trên thượng nguồn trôi về dập dềnh trên dòng nước.

“Chẳng kịp thu dọn đồ đạc, tôi chỉ kịp ôm vợ con chạy thẳng lên ngọn núi sau nhà. Vừa kịp đứng trên ngọn núi, ngoái đầu lại thì thấy nước đã tràn vào nhà. Vài phút sau nước dâng cao lên tận nóc”, ông Tân ngao ngán nói.

 Lũ đột ngột đổ về khiến người dân không kịp trở tay. Đàn gà 10 con làm của để dành của gia đình ông Tân cũng bị cuốn trôi. Tài sản dành dụm  bao nhiêu năm nay đều bị trôi theo dòng nước lũ.

Anh Ating Đó đang sửa lại mái hiên trước nhà do bị lũ làm hư hỏng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đang ngồi thu dọn lại một số tài sản còn sót lại xong khi nước lũ rút, anh Ating Đó (35 tuổi, ở thôn Aduông, TT.Prao, H.Đông Giang, Quảng Nam) cho hay, nước lũ lên nhanh nhưng lại rút khá chậm.

“Vừa kịp đưa vợ con ra khỏi nhà thì nước lũ đã cuồn cuộn ập vào. Toàn bộ đồ đạc, quần áo trong phòng ở đều bị lũ cuốn sạch. Năm học mới đã đến, sách vở con cái cũng bị cuốn trôi. Chậm mấy phút nữa chắc gia đình tôi cũng sẽ bị nước lũ cuốn luôn”, anh Đó buồn bã nói.

Kinh hoàng cảnh mưa lũ đánh gãy đôi cầu bê tông ở Quảng Nam

Chỉ biết bỏ của chạy lấy người

Căn nhà của bà Ating Đhướt (60 tuổi, ở thôn Aduông) xây cách đây gần chục năm, cách bờ sông A Vương chừng 15 m. Trước khi lũ xuống đột ngột, vùng cao trời mưa tầm tã. Bà Đhướt nói, sống ở đất này cả mấy chục năm, người vùng cao không một ai nghĩ đến sẽ bị lũ quét.

Sau khi lũ rút, mọi thứ vẫn ngổn ngang

Ảnh: Mạnh Cường

“Sống ở đây mấy chục năm, chưa khi nào tôi thấy nước lại đổ về dữ dội như thế, cứ như thể bao nhiêu oán giận ông trời đều dồn về nơi này. Cuộc sống người dân vốn đã khó giờ lại càng khó khăn hơn gấp bội! Trước cơn thịnh nộ của lũ dữ, người dân chỉ biết bỏ của chạy lấy người”, bà Đhướt nói.

Theo bà Đhướt, nước lũ tràn vào không chỉ cuốn đi tài sản, mà đất đá sau nhà cũng theo dòng nước nằm gọn dưới lòng sông A Vương. Hiện ngọn núi cũng xuất hiện vết nứt dài, hố sâu. “Chỉ cần một trận lụt mới, trận mưa lớn nữa núi sẽ “trở mình” đổ sập xuống sẽ vùi lấp hết mọi thứ”, bà Đhướt lo lắng.

Đến giờ phút này, anh Plong Nghinh (34 tuổi, ở thôn Prao, TT.Prao) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cơn lũ dữ sáng 18.9.

“Chỉ trong vòng 15 phút nước lũ đã dâng lên hơn nửa nhà. Gia đình tôi 6 thành viên với 3 thế hệ chỉ biết nắm tay nhau tháo chạy khỏi dòng nước lũ. Tài sản, hoa màu, vật nuôi cứ thế theo dòng nước lũ mà đi”, anh Nghinh nói.

Dọn dẹp sau lũ dữ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hồ Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Đông Giang cho hay, theo thống kê ban đầu đến nay có đến gần 60 ngôi nhà của người dân bị ngập lũ, chủ yếu ở TT.Prao. Bên cạnh đó, có gần 13 ha diện tích cây trồng đã bị ngập úng, đổ ngã; hơn 10.000 m2 ao nuôi cá và hàng chục héc ta lúa nước, chuối, hoa màu... bị hư hại.

Theo ông Minh, nhiều cầu treo cũng bị lũ dữ cuốn trôi mất, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, đường sá sạt lở nhiều điểm khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. “Để kịp thời động viên giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng đến hỗ trợ khắc phục, đồng thời thăm hỏi, vận động nhân dân cùng hỗ trợ, chia sẻ vượt qua khó khăn... Ước thiệt hại do lũ khoảng 25 tỉ đồng”, ông Minh thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.