Tháng 7 ở Thành cổ Quảng Trị

Dịp 27.7 này, Thành cổ Quảng Trị đông nghịt người đến để tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm lịch sử cuối năm 1972.

Thành Cổ Quảng Trị là nơi diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt năm 1972 giữa một bên là ta, quyết giữ từng tấc đất, còn một bên là Mỹ - Ngụy, dùng uy lực súng đạn phương tiện chiến tranh tối tân hiện đại để quyết chiếm lại Thành cổ bằng mọi giá. 

Dòng người lên thắp hương, đặt hoa ở Thành cổ Quảng Trị

Ảnh: Thanh Cường

Chỉ trong 81 ngày đêm với chiến dịch tái chiếm Thành Cổ, số bom đạn mà quân đội Mỹ - Ngụy đã ném xuống tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945.
Những chiến sĩ Thành cổ đã chiến đấu ngoan cường từ ngày 28.6 đến16.9.1972.
Tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện vào lòng đất. Xương máu của các anh hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị, hòa vào mênh mang sóng nước của dòng Thạch Hãn.

Thành Cổ Quảng Trị là một di tích cấp quốc gia đặc biệt

Ảnh: Mai Thanh Hải

48 năm trôi qua, Thành Cổ Quảng Trị được biết đến không chỉ là công trình thành lũy quân sự dưới thời Nguyễn (1802 - 1945), một công trình kiến trúc, văn hóa của đất nước mà còn là một di tích cấp quốc gia đặc biệt, nơi đã trở thành huyền thoại giữ nước - một khúc bi ca hoành tráng của những người chiến sĩ bất tử, của một thời huy hoàng và máu lửa.
Những ngày tháng 7 này, Thành Cổ Quảng Trị lại đón những đoàn người từ khắp mọi miền về dâng hương, thả hoa tưởng nhớ - tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. 
Một số hình ảnh tưởng nhớ - tri ân tại Thành Cổ Quảng Trị dịp 27.7.2020 do phóng viên - cộng tác viên Báo Thanh Niên thực hiện.

Các cựu chiến binh quay trở lại viếng đồng đội tại Thành cổ Quảng Trị

Ảnh: Thanh Cường

Đoàn viên thanh niên cũng đến đặt hoa tưởng nhớ những Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh 

Ảnh: Thanh Cường

Vòng hoa tươi được đưa lên đài tưởng niệm liệt sĩ Thành cổ

Ảnh: Thanh Cường

 

Trưa một ngày tháng 7 nắng gắt, các đoàn đặt hoa và làm lễ viếng Thành cổ Quảng Trị

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Vòng hoa ở đài tưởng niệm trong Thành cổ

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thành Cổ Quảng Trị lại đón những đoàn người từ khắp mọi miền về dâng hương, thả hoa tưởng nhớ - tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống

Ảnh: Thanh Cường

Thả bè hoa tưởng niệm trên sông Thạch Hãn (TX.Quảng Trị, Quảng Trị)

Ảnh: Thanh Cường

Bè hoa lặng lẽ trôi ra biển

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Thả hoa trên sông Thạch Hãn, nhìn từ trên cao

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Trong 81 ngày đêm, rất nhiều chiến sĩ quân giải phóng đã hy sinh trên dòng Thạch Hãn

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Một góc thị xã Quảng Trị và sông Thạch Hãn, nhìn từ trên cao.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.