Thảm họa động đất Nepal: Hỏa táng bên bờ sông Bagmati

08/05/2015 16:40 GMT+7

(TNO) Bên bờ sông Bagmati (Nepal), sau các nghi thức cuối cùng, người đàn ông châm lửa đốt xác trong tiếng gào khóc của người thân. Những làn khói trắng bốc lên hai bên bờ…

(TNO) Bên bờ sông Bagmati (Nepal), sau các nghi thức cuối cùng, người đàn ông châm lửa đốt xác trong tiếng gào khóc của người thân. Những làn khói trắng bốc lên hai bên bờ…

Lúc 6 giờ 20 (giờ Nepal) sáng 8.5 một trận động đất 4,9 độ richte đã xảy ra tại tỉnh Kodari, Nepal. Đây là tỉnh giáp với Tây Tạng nhưng ngay tại Boudha - Thung lũng Kathmandu, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận khá rõ dư chấn và nhìn thấy bình nước uống trong nhà mình sóng sánh trong khoảng 10 giây.
Những thanh niên hành động
Gần hai tuần sau trận động đất 7,9 độ richte xảy ra tại Nepal khiến hơn 7.200 người chết, hơn 14.200 người bị thương, hàng triệu người dân Nepal lâm vào cảnh không nhà, sống trong đau thương, mất mát… Những lo sợ về tình trạng đói khát, cướp bóc, bệnh tật như những con dao đang treo lơ lửng trên đầu họ khi nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng mất cắp, hôi của, thiếu thức ăn, nước uống, thuốc men, lều bạt…
Sanjay Suwoay (ngồi) đang tiếp nhận thông tin từ người dân đến White Gompa nhờ giúp đỡ
Sanjay Suwoay (ngồi) đang tiếp nhận thông tin từ người dân đến White Gompa nhờ giúp đỡ
Trong khi Chính phủ Nepal vẫn tiếp tục đối mặt với những chỉ trích từ phía người dân vì phản ứng chậm sau trận động đất, thanh niên trên khắp đất nước Nepal đã cho thấy sự nhiệt tình áp đảo trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ cho các nạn nhân vùng thiên tai. Hơn 10 ngày qua, hàng ngàn thanh niên Nepal đã tự nguyện tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và phân phối hàng cứu trợ đến các vùng bị tàn phá nặng nề của trận động đất như Kathmandu, Rasuwa, Sindhupalchowk, Dahding...
Trò chuyện với chúng tôi, Pande (19 tuổi), người làng Mangalpur cho biết đã cùng với các thanh niên khác trong làng lập các nhóm để giúp đỡ người dân các huyện lân cận. Họ không chỉ phân phối thực phẩm và lều mà còn hiến máu, cố gắng giúp đỡ các nạn nhân bằng mọi cách có thể.
Một phụ nữ ngủ trong lều tạm được dựng ngay giữa trời Một phụ nữ ngủ trong lều tạm được dựng ngay giữa trời 
Swoyatna Yonja (18 tuổi) đã cùng với nhóm bạn 14 người tập trung tại Boudhanath Stupa căng băng rôn, đàn hát quyên góp giúp người dân làng Mahankal quận Sindhupalchowk quê hương cô. Swoyatna cho biết, trong ngày đầu tiên, nhóm chỉ quyên góp được 25.000 Rupees (tương đương 250 USD) nhưng trong đêm rằm tháng 3 âm lịch (3.5), nhóm đã quyên góp được hơn 80.000 Rupees. Số tiền này được dùng để mua thuốc tiêu chảy, mì ăn liền, nước uống… và được nhóm chuyển về cho bà con làng Mahanhal. Trong ánh trăng đêm rằm và ánh sáng từ các ngọn đèn bơ được thắp lên cầu nguyện cho hàng ngàn người tử nạn trong thảm họa động đất, hình ảnh các bạn trẻ đàn hát ca khúc “Yo manta mero Nepali ho” - (My heart is always Nepali), rồi “Jaha Chan Buddha Ka Aakha” (Where Buddha’s eyes are)… khiến cho những người có mặt hôm ấy rất xúc động.
Nishma, một bạn trẻ trong nhóm nói với chúng tôi: “Nhiều người chỉ trích Chính phủ làm không tốt nhiệm vụ của họ nhưng tôi nghĩ, thay vì chỉ trích, tự thân ta hãy bắt tay làm những việc mình có thể làm để giúp đỡ đồng bào mình. Đó là lý do tôi đứng đây cùng với các bạn tôi, với Swoyatna”.
Xin đừng quên Nepal!
Ni sư trưởng Ngawang Dechen bên những hình ảnh các ni bị thương và cảnh đổ nát ở Singdak Gompa
Ni sư trưởng Ngawang Dechen bên những hình ảnh các ni bị thương và cảnh đổ nát ở Singdak Gompa
Chúng tôi trở lại Quảng trường Patan Dubar. Quang cảnh nơi đây tan hoang như vừa mới trải qua một trận càn. Quảng trường mới hôm nào nhộn nhịp khách tham quan; hàng quán bán đồ lưu niệm bày biện khắp nơi… nay ngổn ngang lều bạt, xoong nồi, bát đĩa… Một phụ nữ mỏi mệt nằm ngủ trong căn lều phủ bạt ni lông dưới cái nóng hầm hập; đâu đó có tiếng con nít khóc. Những người đàn ông ngồi hút thuốc bên vệ đường, ánh mắt xa xăm nhìn về một tương lai vô định trong khi bọn trẻ con mặt mày lem luốc chơi đùa với những viên sỏi nhỏ... Tôi cũng thấy vài họa sĩ trẻ miệt mài bên giá vẽ ghi lại cảnh tượng đổ nát. Xa xa, trừ những căn nhà sâp hoặc hư hại vì động đất, hàng quán đã mở cửa đón khách trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Một góc Nepal điêu tànMột góc Nepal điêu tàn
Sau 13 ngày xảy ra động đất, thi thể được tìm thấy từ những đống đổ nát tiếp tục được đưa về hỏa táng tại ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath. Bên bờ sông Bagmati, sau các nghi thức cuối cùng, người đàn ông châm lửa đốt xác trong tiếng gào khóc của người thân. Những làn khói trắng bốc lên hai bên bờ…
Trong khi đó, tại Tu viện Singdak Gomba, ni sư trưởng Ngawang Dechen (61 tuổi) và gần 200 ni cô của tu viện cũng đã hoàn tất lễ hỏa táng cho một ni cô thiệt mạng trong trận động đất vừa qua, cố gắng chạy chữa cho 5 ni cô bị thương và dọn dẹp đống đổ nát quanh tu viện. Ni sư trưởng Ngawang cho biết, từ Kathmandu về Bhakhang, nếu đi ô tô phải mất 10 giờ nhưng mọi tuyến đường đều hư hỏng nặng. Bà mong những ngày đến sẽ có trực thăng thì may ra những thùng carton chứa thuốc men, lều bạt từ Boudha - Kathmandu mới có thể về đến Bhakang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.