'Tên trộm si tình' trốn trại để về thăm bạn gái đang mang thai

27/09/2016 13:14 GMT+7

Cùng đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp, bị lực lượng công an bắt tạm giam, lợi dụng sơ hở, Lê Đình Nguyên trốn trại với lý do... 'về thăm bạn gái đang mang thai'.

Ngày 27.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Đình Nguyên (29 tuổi) 5 năm tù, Lê Thanh Đức (19 tuổi, cùng trú P.1, TP.Đông Hà) 3 năm tù cùng về tội "trộm cắp tài sản"; Lê Quang Thanh Long (26 tuổi, cùng trú P.1) 18 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Lê Đình Nguyên còn lãnh thêm 1 năm tù vì tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.
Theo cáo trạng, Nguyên và Đức không có nghề nghiệp, từng bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, từ tháng 10.2015 đến tháng 3.2016, bộ đôi này liên tục đột nhập nhà dân trên địa bàn nhiều huyện thị trong tỉnh Quảng Trị, chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Nguyên đi cùng Đức 2 lần “khoắng” số tài sản giá trị trên 104 triệu đồng; “đánh lẻ” 3 lần, trộm cắp tài sản gần 58 triệu đồng. Tài sản chiếm đoạt được Nguyên giao cho Long tiêu thụ với tổng tiền là hơn 63 triệu đồng.
Nguyên khai mình trốn khỏi trại tạm giam là để về thăm bạn gái đang mang thai Ảnh: NGUYỄN PHÚC
Trong quá trình bị tạm giam tại Nhà giam giữ Công an H.Gio Linh, ngày 25.4, lợi dụng sơ hở, Nguyên trốn trại, đến ngày 28.4 mới bị bắt lại.
Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên còn khai rằng lý do trốn trại tạm giam là để... về thăm bạn gái đang mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.