Tên trộm hối hận, nhờ công an trả lại tài sản cho nạn nhân, được giảm án

Huyền Mai
Huyền Mai
08/07/2020 14:10 GMT+7

Tên trộm hối hận, đặt thùng xốp chứa tài sản trộm cắp vào thùng xe công an kèm theo mảnh giấy nhắn gửi nhờ công an trả lại tài sản cho nạn nhân.

Ngày 8.7, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Huy Định (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 5.1.2019, Định gặp ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản) tại một quán ăn ở khu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Do từng đi xuất khẩu lao động nên thành thạo tiếng Nhật, bị cáo liền đến gần làm quen với ông Matsubara và biết được địa chỉ nhà của ông.
Hai ngày sau, bị cáo đón taxi tìm đến căn hộ của ông Matsubara, đột nhập vào nhà qua cửa sổ phòng tắm, lục lọi lấy đi két sắt, máy ảnh cùng một số tài sản khác.
Đến ngày 8.1.2019, bị cáo mang số tài sản trộm được về Tiền Giang, thuê phòng trọ rồi dùng máy mài két sắt, phát hiện bên trong có hơn 7.000 USD, 52.000 yên và nhiều tài sản có giá trị.
Do thấy số tiền quá lớn, đồng thời cảm thấy hối hận, Định liền mang 200 USD đổi ra tiền Việt, tìm mua thùng xốp, bỏ toàn bộ số tài sản đã trộm vào thùng, rồi thuê taxi lên TP.HCM. Đến Công an P.Phú Mỹ (Q.7, TP.HCM). Định đặt thùng xốp chứa tài sản trộm cắp được vào thùng xe ô tô của công an, kèm theo mảnh giấy với nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Matsubara. Tối ngày 9.1.2019, Định tới Công an Q.7 đầu thú.
Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, bản án cấp sơ thẩm của TAND TP.HCM đã đánh giá đúng về bản chất, hành vi phạm tội của bị cáo. Mức án 3 năm tù về tội trộm cắp, cấp sơ thẩm tuyên phạt đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như tự thú, hoàn trả lại tài sản,... để xử bị cáo khung hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng Định đang mắc bệnh, chân bị teo cơ không thể đi lại, gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn nên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Định. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.