Tạm giữ hình sự nghi can đâm chết người tình của chị ruột

10/09/2019 19:32 GMT+7

Thấy chị ruột mình bị Trần Văn Sang đâm, Danh Mel dùng dao đâm chết người tình của chị ruột.

Chiều 10.9, tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết đã di lý Danh Mel (tự Mom, 20 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nam Thái, H.Tịnh Biên, An Giang) từ Công an H.Bến Lức về Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền, điều tra về hành vi giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình nghi can Mel để làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.
Riêng nạn nhân nữ trong vụ án mạng vẫn đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân tử vong được xác định là Trần Văn Sang (33 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp). Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.
Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 15 giờ 40 ngày 9.9, Danh Mel chở chị ruột là Thị Chành Đa (tự Châu, 27 tuổi) từ công ty ra đường tỉnh 830 để mua đồ ở chợ tự phát thuộc địa phận ấp 8, xã Lương Hòa, H.Bến Lức. Khi chị Đa vô phía trong, bất ngờ Danh Mel phát hiện anh Sang chạy xe máy BS 51N1 - 2791 bám phía sau. Anh Sang đậu xe ở một khoảng trốn rồi và đi theo chị Đa vào chợ.
Chưa đầy 5 phút sau, Sang và chị Đa cự cãi. Bất ngờ, Sang rút con dao đem theo đâm liên tiếp làm chị Đa gục tại chỗ.
Gây án xong, Sang chạy thoát ra khỏi chợ định lên xe tẩu thoát. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Danh Mel liền móc con dao xếp trong túi quần, chặn đường, sau đó đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, đùi và sau gáy làm anh Sang té ngã ngữa xuống đường, máu chảy ướt cả quần áo.
Lúc này, 2 nạn nhân đều bất tỉnh. Mọi người xung quanh nhanh chóng chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Sang tử vong khi mới đi được một đoạn. 
Theo một số công nhân ở chung nhà trọ với chị Đa (thuộc ấp 8, xã Lương Hòa), anh Sang và chị Đa đều đã ly hôn. Hai người lên H.Bến Lức đi làm công nhân và sống chung như vợ chồng khoảng một năm nay. Gần 2 tháng qua, hai người luôn xảy ra bất hòa, chị Đa dọn đồ về ở chung phòng trọ với em út là Danh Mel thì xảy ra án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.