Tai nạn thảm khốc 9 người chết: Chiếc xe 16 chỗ không bị nổ lốp

25/01/2015 13:04 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết và 5 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh, thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng cho biết khi 2 chiếc xe bị nạn được kéo khỏi hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ không bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

(TNO) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết và 5 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh, thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng cho biết khi 2 chiếc xe bị nạn được kéo khỏi hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ không bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Chiếc xe 16 chỗ không bị nổ lốpCác cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô 16 chỗ không bị nổ lốp như thông tin ban đầu - Ảnh: Hải Tần
Sáng 25.1, trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Trần Văn Long - Đội trưởng Đội CSGT đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này, đồng thởi khẩn trương cứu chữa các nạn nhân bị thương.
“Sau khi 2 chiếc xe được kéo ra, hiện trường cho thấy cả 4 lốp của chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 37B-01052 không bị nổ như thông tin phỏng đoán ban đầu. Tại hiện trường cũng không có vết lốp miết xuống đường. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra do tài xế điều khiển chiếc xe này trong trạng thái buồn ngủ, thêm vào đó đoạn đường xảy ra vụ tai nạn tương đối hẹp, có dốc và bị che khuất tầm nhìn”, trung tá Long nói.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 trưa 24.1, tại km 506 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 9 người chết, 5 người bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe du lịch 16 chỗ ngồi mang BKS 37B-010.52, do ông Võ Đức Vinh, ngụ tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nghệ An-Thanh Hóa, khi đi tới địa điểm trên đã lao sang đường ngược chiều tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 29H-7506, do ông Lại Văn Cần (53 tuổi, ngụ tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển chạy chiều ngược lại.
Trong đêm 24.1, người thân của các nạn nhân và các cơ quan chức năng của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã tổ chức đưa thi thể 9 nạn nhân xấu số về quê (huyện Anh Sơn, Nghệ An) an táng. Bốn người bị thương nặng đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân bị thương nhẹ nhất là cháu Đường Thị Phương Anh (12 tuổi, ngụ tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã được xuất viện đưa về gia đình chăm sóc.
Vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Chiếc xe 16 chỗ không bị nổ lốp 2Các nạn nhân bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc Minh 
Vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Chiếc xe 16 chỗ không bị nổ lốp 4Nạn nhân Nguyễn Đình Kháng đang trong cơn nguy kịch, tiên lượng tử vong rất cao - Ảnh: Ngọc Minh
Theo bác sĩ Lê Văn Sỹ, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong số 4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì hiện nay các nạn nhân Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi, ngụ tại xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), chị Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi, ở thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) và ông Lại Văn Cần (53 tuổi, ngụ tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã bước đầu qua cơn nguy kịch.
Riêng ông Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi, ngụ tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao. Sáng nay 25.1, người nhà của ông Kháng đang có ý định xin bệnh viện đưa ông Kháng về nhà phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online tại bệnh viện, tài xế Lại Văn Cần cho biết vào thời điểm trên ông đang điều khiển chiếc xe tải xe đi đúng phần đường và đi rất chậm do đang leo dốc và phía trước có học sinh đi cùng chiều và vụ tai nạn xảy ra với ông là bất khả kháng.
“Lúc ấy, tôi chỉ còn biết đạp phanh rồi đánh hết lái về phía lề đường bên phải, nhưng không kịp. Chiếc xe lao đến quá nhanh và bất ngờ”, ông Cần nói.
Khi phóng viên hỏi ông có biết chiếc xe tải mình điều khiển đã hết hạn sử dụng không, ông Cần nói mình không để ý vì cũng chỉ là người lái thuê.
Chị Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi) bàng hoàng nhớ lại: “Lúc ấy, tôi đang ngủ gà ngủ gật thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy phía trước xe xác người thân nằm ngổn ngang. Đau đớn quá…!”.
Chị Trợ cũng cho biết thêm, trước khi chạy vào địa phận tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe đã có hiện tượng chao đảo khiến tài xế phải dừng lại để khắc phục rồi mới chạy tiếp. Sau đó, do buồn ngủ nên chị đã ngủ gật cho đến khi vụ tai nạn xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.