Tai nạn hy hữu: Đi đâm chuột, bị thủng tim

25/09/2015 08:57 GMT+7

Anh T. cho biết buổi tối anh thường dùng chĩa nhọn đi đâm chuột. Trong lúc rượt đâm chuột không may anh té ngã và bị mũi chĩa đâm thủng ngực trúng tim.

Anh T. cho biết buổi tối anh thường dùng chĩa nhọn đi đâm chuột. Trong lúc rượt đâm chuột không may anh té ngã và bị mũi chĩa đâm thủng ngực trúng tim.

Anh Nguyễn Văn T. (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang vì một tai nạn hy hữu
Khoảng 19 giờ 45 ngày 22.9, T. nhập viện do bị vật nhọn đâm ngay ngực trái sâu vào bên trong làm thủng tim. Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đã mở lồng ngực, khâu lại vết thương tim, hiện sức khỏe anh T. đã tạm ổn.
Anh T. cho biết buổi tối anh thường dùng chĩa nhọn đi đâm chuột. Tối 22.9, trong lúc rượt đâm chuột không may anh té ngã và bị mũi chĩa đâm thủng ngực trúng tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.