Súng nổ khi kẻ lạ mặt đột nhập nhà bí thư huyện ủy

30/12/2015 11:28 GMT+7

Vào rạng sáng nay 30.12, nhóm 5 kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An. Con trai ông Út bị tấn công bằng súng, bị thương ở hông.

Vào rạng sáng nay 30.12, nhóm 5 kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An. Con trai ông Út bị tấn công bằng súng, bị thương ở hông. 

Nhà của Bí thư huyện ủy Đức Hòa nơi xảy ra vụ đột nhập và nổ súng - Ảnh: Hoàng PhươngNhà của Bí thư huyện ủy Đức Hòa nơi xảy ra vụ đột nhập và nổ súng - Ảnh: Hoàng Phương
Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An, cho biết ông đã nghe báo cáo vụ việc và hiện nay cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ.
Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 30.12, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: “Ngày mai chúng tôi họp báo công bố chính thức. Giờ chúng tôi đang điều tra, chưa nói được điều gì hết”. 
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 30.12, nhóm 5 kẻ lạ mặt đi trên xe ô tô đột nhập vào nhà ông Út.
Nghe có tiếng động, con trai ông Út ra mở cửa thì bị 2 trong số 5 kẻ lạ mặt tấn công và bị thương ở hông do súng, hiện chưa xác định đó là loại súng gì.  
Trong khi tiếp ứng với con trai, ông Út bị một kẻ lạ mặt dùng dao chém trúng chân. Gây án xong, những kẻ lạ mặt đã lên xe tẩu thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.