Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh

09/03/2020 08:19 GMT+7

Từ thông tin bạn đọc cung cấp, PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra, ghi lại hình ảnh rất nhiều sới bạc hoạt động ở vùng giáp ranh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai.

Sau vụ Tuấn “khỉ” bắn 4 người tử vong tại sới bạc ở H.Củ Chi, Công an TP.HCM và một số tỉnh tăng cường tuần tra, truy quét khiến nhiều con bạc đổ về vùng giáp ranh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai sát phạt, gây mất an ninh trật tự.
Từ thông tin bạn đọc cung cấp, PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra, ghi lại hình ảnh rất nhiều sới bạc hoạt động ở các khu vực này.

Cận cảnh những sới bạc đá gà tiền tỉ nhức nhối ở vùng giáp ranh

Những trận đá gà trăm triệu

Giữa tháng 2.2020, các con bạc kháo nhau về một sới gà lớn ở H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) xuất hiện từ trước tết đến nay, lôi kéo hàng trăm con bạc máu mặt ở nhiều tỉnh thành kéo đến đây sát phạt. Sới bạc nằm ở vùng giáp ranh, do một nhóm cờ bạc có số má ở Đồng Nai gồm: Ốc (tên thật là Minh), Rớt, Sang, Hiếu (đều ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Tí “chó dại” (ngụ xã Cù Bị, H.Châu Đức, BR-VT) gầy dựng. Nhóm của Ốc có một sới bạc tại H.Cẩm Mỹ nhưng thời gian gần đây bị Công an Đồng Nai kiểm tra gắt gao nên móc nối với Tí “chó dại” mở thêm 1 sới gà ở H.Châu Đức để di chuyển qua lại tránh né công an.

Con bạc theo dõi trận gà sâu trong rừng cao su ở H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Dù thuộc hai tỉnh khác nhau, nhưng sới gà ở H.Cẩm Mỹ và H.Châu Đức cách nhau chỉ khoảng 1 km theo đường chim bay. Mỗi lần mở sới, cả trăm con bạc từ các tỉnh lân cận như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đổ về sát phạt, đặt cược 100 - 200 triệu đồng/trận, nhiều trận lên đến 500 triệu đồng.
Một ngày giữa tháng 2.2020, PV theo xe của một nhóm đá gà vào sâu trong rừng cao su rộng bạt ngàn thuộc nông trường cao su ở H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai để ghi hình sới gà do nhóm người này tổ chức. Đúng 12 giờ, sới gà khai chiến với 5 cặp “chiến kê” (gà) nặng từ 1 kg đến ngoại hạng (trên 3 kg - PV) đang chờ sẵn. Vây quanh sới là các con bạc đang đợi các tay chơi số má tập trung tới để nhập cuộc. Hơn 30 phút sau, lũ lượt các con bạc đổ về sới ngày càng đông.
Sau vài trận đầu, đến trận thứ 4 có tay chơi xách “chiến kê” từ TP.HCM về xổ đá trận “giao lưu”. Đây là trận gà ngoại hạng giữa hai “chiến kê” Chuối và Khét, hai “sư kê” (người chăm sóc gà) cũng là dân có tiếng trong giới đá gà nên con bạc phải đắn đo khi chia phe xuống tiền. Cuối cùng “trận huyết chiến” cũng bắt đầu khi hàng chục con bạc xuống tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Chỉ sau hơn 2 phút, trận đấu đã nóng hừng hực và một con bạc hô lớn: “Chuối ăn 7 có 5 đó, ai chơi không” (tức đá tỷ lệ 1 triệu ăn 700.000 đồng với ván cược 5 triệu - PV). Vừa dứt lời, hàng loạt con bạc xổ nhào vô đòi “bắt tay” (tức chốt kèo - PV), nhà cái cũng liên tục hô tỷ lệ chia với các con bạc cho đến khi gà Khét bị đá gục trên sới. Trận đấu diễn ra chỉ hơn 5 phút, nhưng cuộc đỏ đen ngắn ngủi này có số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sới bạc “dã chiến” và mánh khóe đối phó công an

T., một thổ địa ở vùng giáp ranh giữa H.Châu Đức (BR-VT) và H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cho biết tại khu vực này có nhiều sòng bạc lớn nhỏ với quy mô từ “ao làng” đến liên tỉnh, mọc lên trong các cánh rừng cao su bạt ngàn. Tuy nhiên “bộ môn” đỏ đen mà các con bạc kết nhất vẫn là đá gà. Tại H.Châu Đức mỗi ngày thường có từ 2 - 3 điểm tổ chức đá gà, diễn ra từ trưa đến xế chiều. Mỗi lần sới mở chỉ cần 30 phút sẽ có hàng chục con bạc kéo đến sát phạt.
Giữa tháng 2.2020, PV theo một nhóm con bạc xâm nhập sới gà tại một nông trường cao su ở xã Xà Bang (H.Châu Đức), nằm cách QL56 khoảng 4 km. Sới gà này do Tuấn “ba zách” đứng ra tổ chức. Đây là dạng sới gà “dã chiến”, được hình thành một cách đơn giản: chỉ cần chọn một bãi đất bằng phẳng rộng vài chục mét vuông, hàng chục con bạc đứng thành vòng tròn quây lại cho hai “chiến kê” tung cước là xong. Trận gà mở màn là cuộc đọ cựa giữa hai gà tre (một gà vàng, một gà khét - gọi theo màu lông vàng hay cháy đen) nặng 1,3 kg, được “sư kê” chốt giá xổ 3,5 triệu đồng. Gà vừa nhá chân, lập tức hàng chục con bạc giơ tay bắt kèo với số tiền vài triệu đồng/người. Tiếp sau đó là đám bạc lẻ tự cáp độ với nhau làm không khí ồn ào như chợ vỡ. Đến 12 giờ, 5 cặp gà đá xong, chủ sòng yêu cầu con bạc tranh thủ ăn uống, mang tiền sang sới gà lớn thử vận may tiếp…

Con bạc chia tiền sau trận đá gà

Theo tìm hiểu của PV, các băng nhóm cờ bạc ở H.Châu Đức (BR-VT) tỏ ra chuyên nghiệp, "chinh chiến" nhiều nơi, cố tình đặt sới gà ở địa bàn giáp ranh để nhanh chân tẩu thoát sang tỉnh khác khi bị công an truy quét. Ngoài ra, các con bạc lập từ 2 - 4 sới gà “dã chiến” di động nằm sâu hút trong rừng cao su giáp giữa hai tỉnh, mỗi sới cách nhau vài ki lô mét và thường xuyên di chuyển để tránh sự chú ý của công an.
Một buổi trưa tháng 2.2020, nhóm PV có mặt tại một quán nước tụ tập khá đông con bạc nhưng không khí khá ảm đạm. “Chiều hôm qua công an tuần tra ngang qua lô cao su để tìm sới gà mà không gặp. Hôm nay chắc sẽ mở trễ hơn”, một cảnh giới thông báo. Sau vài ki lô mét chạy xe máy, cả nhóm dừng lại tại một bãi đất trống được dọn dẹp sạch sẽ, nơi có cả trăm con bạc đang vây quanh trường gà, tiếng hò hét huyên náo. Xung quanh bãi đất trống là hàng loạt xe máy mang biển số các tỉnh thành: BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… Người dẫn đường tiết lộ, tại sới gà hôm nay xuất hiện nhiều tay cờ bạc có máu mặt ở H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) như Tý “mặt quỷ”, Thảo “ma”, SiMon, Thầy giáo “lép”... Lúc PV tới thì nhiều trận gà đã xong và đang chuẩn bị cho trận mới giữa gà điều và gà bướm, giá xổ trận 38 triệu đồng. Hai “chiến kê” vừa nhá giò thì hàng chục cánh tay giơ lên, thoáng chốc số tiền cá cược đã lên đến hơn trăm triệu đồng... (còn tiếp)

Nhiều ổ bạc thách thức công an

Đầu tháng 12.2019, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Đại sới bạc giữa rừng, phanh phui sới bạc khủng giữa rừng do Ngô Xuân Quyền (con một phó trưởng công an H.Xuyên Mộc) gầy dựng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT). Sau khi báo đăng, công an vào cuộc triệt phá đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, thực tế các sới gà, sòng bạc ở H.Xuyên Mộc vẫn tồn tại nhiều và hoạt động kín kẽ hơn. Có thể kể điển hình là một trường gà “mi ni” nằm ở khu đất trống thuộc TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc), sới gà ở gần chợ Cây Điệp của một người tên T. hay sới gà tại khu vực ấp Ông Tô (xã Phước Thuận) của một người tên P. tổ chức…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.