'Sinh tử chiến' vì con ngỗng, một người chết

30/07/2016 13:31 GMT+7

Trưa 30.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Thanh Sang (25 tuổi, ngụ tổ 106 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, khuya 18.1, đang nhậu ở nhà Lê Ngọc Được (21 tuổi, ngụ tổ 160 P.Hòa Khánh Nam) thì hết mồi, Sang ngồi chờ để Được và Trần Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ tổ 3 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) đi kiếm.
Nghe tin Được, Tâm bị công an phường bắt vì trộm 1 con ngỗng, Sang đi tìm thì bị Lê Quốc Khánh, Phan Văn Giỏi (cùng 23 tuổi, cùng ngụ tổ 164) và Trần Hữu Tý (22 tuổi, ngụ tổ 163, cùng P.Hòa Khánh Nam) trêu chọc “tụi bây làm chi mà ăn trộm vặt trong xóm” nên Sang và Khánh cãi nhau.
Khi nhóm Khánh bỏ đi, Sang đến công an phường chở Được, Tâm đến căn tin lò mổ gần đó nhậu tiếp thì gặp Khánh mua thuốc lá.
Vết thương ở tay trái của Sang do đỡ mã tấu của Khánh
Sang cầm chai rượu dọa Khánh vì bị trêu chọc. Mặc mọi người can ngăn, Khánh vẫn đến bàn Sang thách thức đánh nhau, lúc này Sang nói “tao say rồi, về đi mai nói chuyện”.
Khánh về nhà nhưng vẫn “nóng trong người” nên lấy 1 con dao và gọi Giỏi, Tý đi đánh nhau. Cản bạn không được, Tý lấy cho Khánh 1 cây mã tấu rồi cả 2 chở Khánh đến cổng lò mổ.
Khánh dựng mã tấu trước cổng rồi gọi thách thức dụ Sang ra. Sang cầm 2 con dao trong lò mổ vừa chạy tới cổng thì bị Khánh phục sẵn, chém từ trên xuống.
Sang dùng tay trái đỡ, gạt mã tấu rồi 2 tay 2 dao áp sát, đâm liên tiếp 7 nhát vào đầu, mặt, ngực, bụng, vai, tay Khánh.
Cổng lò mổ nơi xảy ra vụ huyết chiến
Khánh cầm mã tấu chạy khoảng 200m thì gục xuống, thấy Khánh chảy nhiều máu, Sang dừng truy đuổi, quay lại tìm Giỏi, Tý và hỏi “còn thằng nào gây nữa không?”.
Giỏi, Tý sợ hãi nói “không có chi mô, quen hết mà” rồi chạy đi tìm Khánh, đưa Khánh vào Bệnh viện Giao thông vận tải gần đó cấp cứu.
Sang cũng đến bệnh viện này khâu vết thương thì nghe tin Khánh chết nên bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.