Sẽ truy nã nếu người cha hành hạ con bỏ trốn

31/05/2015 06:31 GMT+7

Trưa 30.5, bé Hoàng Thị Nhi Linh (10 tuổi, quê xã Cam Thủy, H.Cam Lộ, Quảng Trị; tạm trú H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Cam Lộ với một cánh tay bị gãy cùng hàng chục vết bầm trên cơ thể. Người gây ra những thương tích ấy là Hoàng Xuân Tuấn (31 tuổi, bố ruột Linh).

Trưa 30.5, bé Hoàng Thị Nhi Linh (10 tuổi, quê xã Cam Thủy, H.Cam Lộ, Quảng Trị; tạm trú H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Cam Lộ với một cánh tay bị gãy cùng hàng chục vết bầm trên cơ thể. Người gây ra những thương tích ấy là Hoàng Xuân Tuấn (31 tuổi, bố ruột Linh).

Bà Lê Thị Hằng (trái, mợ của bé Linh) mong muốn pháp luật hãy trừng trị thích đáng người cha tàn nhẫn  - Ảnh: Nguyễn Phúc
Bà Lê Thị Hằng (trái, mợ của bé Linh) mong muốn pháp luật hãy trừng trị thích đáng
 người cha tàn nhẫn  - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo chị Lê Thị Hải (mẹ ruột Linh), từ khi bé Linh ra đời (năm 2005), Tuấn bỗng trở tính, thường xuyên đánh đập mẹ con nên chị đã phải bồng con chạy trốn nhiều nơi như TP.HCM, Bình Phước. Khi bé Linh 7 tuổi, chị gửi hẳn cháu ra nhà người anh ở Tĩnh Gia còn mình vào Đồng Nai làm công nhân. Bé Linh kể lại, ngày 27.4, bé bị bố đi xe máy đón lõng trên đường đến trường rồi chạy một mạch vào Cam Thủy. Ngày nào bé cũng bị bố hành hạ.
Đêm 26.5, Tuấn ném con gái xuống giếng làm bé gãy tay. Đến sáng hôm sau, lực lượng công an phát hiện đã đưa bé Linh đến bệnh viện cấp cứu. Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng công an H.Cam Lộ, cho biết ngay khi có tin báo, đơn vị đã vào cuộc giải thoát cho bé Linh, triệu tập Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Về thông tin Tuấn hiện đã bỏ trốn, thiếu tá Long khẳng định: “Khi có kết luận giám định thương tật, đủ cơ sở khởi tố, nếu Tuấn trốn thì chúng tôi sẽ ra quyết định truy nã”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.