Rừng phòng hộ Sông Tranh bị tàn phá không thương tiếc, cổ thụ bị 'xẻ thịt'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/03/2019 17:44 GMT+7

Rừng phòng hộ Sông Tranh (thuộc địa phận xã Trà Bui, H.Bắc Trà My, Quảng Nam), bị lâm tặc ngang nhiên tàn phá không thương tiếc.

Ngày 21.3, có mặt tại tiểu khu 752 (thuộc rừng phòng hộ Sông Tranh), PV Thanh Niên tận mắt chứng kiến cảnh tượng khu rừng phòng hộ có tuổi đời hàng trăm năm, bị lâm tặc ngang nhiên tàn phá nghiêm trọng.
Sau khi nhận thông tin về việc rừng phòng hộ bị tàn phá, cùng ngày (21.3), UBND H.Bắc Trà My phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra.
Trả lời Thanh Niên, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My cho biết, theo ghi nhận ban đầu thì đây là vụ phá rừng có quy mô, bài bản.
“Đây cũng là một lỗi rất nghiêm trọng công tác quản lý, đặc biệt là các lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý bảo vệ rừng ở địa bàn. Huyện đã tiếp nhận, xác minh thông tin và đang làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng này", ông Thái Hoàng Vũ nói.
Nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc xẻ từng phách nằm ngổn ngang giữa rừng ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều cây gỗ có tuổi đời hàng trăm năm bị đốn hạ chỉ còn trơ gốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều cây gỗ bị cắt thành khúc, lâm tặc chưa kịp chuyển đi ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Cây gỗ vẫn còn ứa mủ vì mới bị triệt hạ ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Có khoảng 20 cây gỗ lớn với tuổi đời hàng trăm năm bị đốn hạ nằm trơ gốc giữa rừng già ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Vết cắt còn rất mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều cây gỗ 2 - 3 người ôm không xuể ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Gỗ được xẻ thành phách nằm ngổn ngang giữa rừng phòng hộ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.