Rò rỉ khí amoniac: Quặn lòng nhìn chó cưng giãy chết

11/10/2017 14:41 GMT+7

'Sủa đi con, mọi ngày mày sủa nhiều lắm mà', chị Bùi Thị Huệ vừa đổ nước đường vào miệng chú chó bị nhiễm độc sau vụ rò rỉ khí amoniac vừa nói. Khi chú chó cưng chết trên tay mình, chị Huệ khóc ngất.

Sáng 11.10, hơn 24 giờ sau vụ rò rỉ khí amoniac tại Trạm chiết gas amoniac thuộc Công ty TNHH Vĩnh Lộc (ấp 2, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) khiến gia súc, gia cầm chết hàng loạt, các hộ dân vẫn còn hoang mang khi kể lại giây phút hoảng sợ đó.
Ôm xác chó khóc ngất
Sáng 11.10, chúng tôi ghé lại căn phòng trọ của chị Bùi Thị Huệ ở đối diện Trạm sang chiết gas amoniac, chị Huệ vẫn còn ngồi ôm chú chó cưng bị nhiễm khí độc vào trưa hôm qua.
Mắt chị đỏ hoe, tay đút từng muỗng nước đường cho chú chó. Chốc chốc, chị lại kéo chú chó ôm vào lòng nói nhỏ: “Sủa đi con, mọi ngày mày sủa nhiều lắm mà”. Chú chó chỉ trừng đôi mắt mờ đục, vô hồn, thở dốc từng cơn khó nhọc. Miệng chú chó thỉnh thoảng lại ứa ra dòng máu tươi.
Quệt nước mắt, chị Huệ kể: Hơn 9 giờ hôm qua (ngày 10.10), khi chị đang tưới nước dọn sân thì nghe tiếng động phía nhà xưởng (Trạm chiết gas amoniac - PV), rồi một cột khói mù phụt lên cao. 2 nhân viên Công ty Vĩnh Lộc từ trong nhà xưởng tông cửa chạy ra, lao vào nhà chị hoảng hốt kêu cứu. Thấy 2 nhân viên nôn ra máu, chị vội vàng lấy nước cho họ súc miệng và cùng người dân sơ cứu.
“Lúc này, gas từ nhà xưởng đã nhanh chóng tỏa ra cả khu vực nên ai cũng hoảng loạn chạy ra đường. Sau khi sơ cứu và gọi xe đưa 2 nhân viên đi cấp cứu xong tôi mới sực nhớ con chó đang xích gần cửa phòng”, chị Huệ vừa khóc vừa kể lại.
Tuy nhiên, lúc này khí amoniac đã tràn ngập khu trọ khiến chị không thể nào trở vào được. “Vừa chạy vào cổng, mắt đã cay xè, tôi thở không nổi đành chạy ngược ra. Vài phút sau, cảnh sát PCCC tới xử lý độc xong tôi mới chạy vào ôm chó ra, lúc này nó chỉ còn thở thoi thóp”, chị Huệ nhớ lại.
Đến hơn 9 giờ ngày 11.10, chú chó đã tắt thở ngay trên tay chị khiến chị khóc ngất.
Anh Nguyễn Tấn Tài, nhà ngay bên cạnh trạm chiết gas, cho biết sáng nay anh kiểm tra lại toàn bộ hàng chục con gà, heo, chó trong nhà anh đã chết sạch. Toàn bộ cây cối trong khu vườn rộng 1.000 m2 sau nhà anh lá héo đen, buồng chuối xanh trên cây cũng chuyển sang màu đen.
Anh Tài cho biết thêm cơ sở này trước đây cũng đã từng xảy ra vụ nổ bình hơi, rò khí, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng không được giải quyết.
Chị Bùi Thị Huệ ôm xác chú chó cưng khóc nức nở Ảnh: Hải Nam
Đã có kế hoạch di dời
Sáng 11.10, bà Võ Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ xã An Phú Tây, cho biết sau khi xảy ra sự cố, ngay trong ngày, địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi các hộ dân và tổ chức di dời các hộ dân ra khu vực an toàn để đảm bảo sức khoẻ. Đêm 10.10, xã đã thuê khách sạn cho 55 người dân có chỗ ngủ. Hiện tại, các học sinh tại các trường trên địa bàn cũng đã trở lại học bình thường.
Cũng theo bà Oanh, trong sáng nay, các cơ quan đoàn thể vẫn tiếp tục đến xưởng công ty để kiểm tra và đo nồng độ khí amoniac còn lại.
Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khi sang chiết gas từ xe bồn sang bồn chứa của công ty, dẫn đến vỡ ống dẫn gas. Toàn bộ bồn khí amoniac 7.000 lít đã phát tán hết ra môi trường, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Bà Oanh cũng cho biết địa phương đang ghi nhận, thống kê thiệt hại của các hộ dân, phía công ty cũng đang chuẩn bị các bước để gặp gỡ, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho người dân.
Cây trái trong vườn anh Tài bị cháy đen Ảnh: Hải Nam
Bà Oanh cho biết thêm Công ty TNHH Vĩnh Lộc (có trụ sở chính tại P.14, Q.3), có chi nhánh tại ấp 2, xã An Phú Tây là trạm sang chiết gas amoniac, được cấp phép hoạt động từ năm 2002, ngành nghề đăng ký kinh doanh là chiết nạp khí amoniac hóa lỏng vào chai.
“Lúc cấp phép thì khu vực này còn trống, sau nhiều năm hoạt động, khu vực này đã dần đông dân cư lên. Người dân cũng đã có phản ánh về an toàn trong sản xuất của chi nhánh, địa phương đã ghi nhận và UBND H.Bình Chánh cũng đã lên kế hoạch di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư”, bà Oanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.