Quảng Trị: “Xẻ” rừng băng biên giới Lào đưa thi thể đại úy công an về

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/10/2020 20:19 GMT+7

Sau nhiều giờ đi bộ “cắt” rừng, băng qua biên giới Lào, Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa được thi thể đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích ở xã Hướng Việt, H.Hướng Hóa trở về.

Tối 20.10, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết sau 8 giờ đi bộ “cắt” rừng, trong điều kiện đường sá hết sức khó khăn, hiểm trở và thời tiết xấu, đoàn công tác đã đưa được thi thể đại úy công an hy sinh ra bên ngoài.
Thượng tá Nhung cho biết từ trưa 19.10, sau khi được sự đồng ý của chính quyền phía nước bạn Lào trong trường hợp khẩn cấp, tổ công tác 10 người của công an H.Hướng Hóa đã "mượn" đường, vượt qua nơi sạt lở, vào Hướng Việt.

Tiếng khóc đau thương trong thảm nạn sạt lở khiến gia đình 6 người tử vong ở Quảng Trị

Theo thượng tá Nhung, theo kế hoạch, đoàn công tác thay phiên nhau đưa thi thể đại úy Trương Văn Thắng bằng đường núi, băng qua biên giới Lào rồi vòng trở về xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Tối nay, đoàn đã đưa được thi thể đại úy Trương Văn Thắng ra đến xã Hướng Phùng, nơi đặt Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn 22 quân nhân hy sinh tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 - Quân đoàn 4 (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa qua.

Băng rừng, vòng qua biên giới Lào để đưa thi thể đại úy Trương Văn Thắng trở về

Tại đây, các phương tiện đã đợi sẵn để đưa thi thể ra bên ngoài, thực hiện các thủ tục tiếp theo. Còn với 2 cán bộ bị thương, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ sớm đưa họ ra khỏi khu vực theo đường rừng tương tự đoàn công tác của công an di chuyển.
Thượng úy Trương Văn Thắng (31 tuổi, Công an xã biên giới Hướng Việt, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ các người dân mất tích ở địa phương.

Đoàn tìm kiếm cứu nạn đã đưa được thi thể đại úy công an hy sinh khi đi tìm kiếm người dân mất tích về xã Hương Việt

THANH LỘC

Tìm thấy toàn bộ 22 thi thể quân nhân Đoàn 337 gặp nạn vì sạt lở đất

Trước đó, vào chiều 17.10, trên đường cố gắng tìm kiếm 7 người dân ở địa phương Hướng Việt (Quảng Trị) đi làm rẫy bị mất tích, đại úy Thắng không may gặp sự cố lở núi, kèm theo lũ quét bất ngờ khiến thượng úy Thắng hy sinh.
Đi cùng đoàn tìm kiếm người dân mất tích, đại úy Biên phòng Lê Văn Dùy, cán bộ tăng cường là Phó bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt bị gãy chân trái; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị chấn thương nặng; 4 người khác mất tích, ngày hôm sau khi xảy ra sự cố sạt lở, cả 4 người đã trở về an toàn.
Sáng 19.10, tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đóng tại H.Hướng Hóa, sau nhiều giờ họp, bàn, tìm phương án, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã thống nhất đề xuất phương án của Công an tỉnh Quảng Trị và Công an H.Hướng Hóa phối hợp người dân địa phương lội bộ "xẻ" rừng từ điểm Hướng Phùng vòng qua sát biên giới Lào rồi men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng, từ đây tiếp tục "xẻ" rừng, băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng về lại xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Lũ chồng lũ, bão chồng bão, lực lượng công an băng rừng, vượt suối cứu nạn

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.