Quảng Nam: Cõng hàng tiếp tế cho hàng ngàn người dân bị cô lập

01/11/2020 09:50 GMT+7

9 giờ ngày 1.11, hàng chục dân quân xã Phước Công (H.Phước Lộc) cõng hàng (gồm mì tôm, gạo, quần áo, mắm...) tiếp tế cho người dân bị chia cắt, cô lập do sạt lở .

9 giờ ngày 1.11, hàng chục dân quân xã Phước Công (H.Phước Sơn) cõng hàng (gồm mì tôm, gạo, quần áo, mắm...) tiếp tế cho người dân bị chia cắt, cô lập do sạt lở.
 9 giờ 15, PV Thanh Niên theo chân tổ công tác đi tiếp tế cho người dân.

Xé rừng băng suối, cõng thực phẩm cho 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở

Đem hàng cho người dân bị cô lập sáng 1.11.2020 

Ảnh: Trác Rin

Các dân quân mang theo nước suối, mì tôm để ăn uống. Dự kiến đến khoảng 15 giờ hôm nay, họ mới đến xã Phước Lộc.
Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND H.Phước Lộc có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công để trực tiếp chỉ đạo việc cõng hàng.
 "Hôm qua dự kiến 7 giờ sẽ cõng hàng tiếp tế. Tuy nhiên, trời mưa nên giờ này chúng tôi mới xuất phát", ông Quảng nói.

Thực phẩm chuẩn bị để đưa đến cho người dân bị cô lập sáng 1.11.2020

Ảnh: Trác Rin

Gian nan băng rừng, lội suối cõng hàng cho 3.000 người dân kêu cứu vì sạt lở

Khoảng 9 giờ 25, đoàn công tác thực tiếp tế đã vượt đoạn đường chia cắt thành công. Họ vẫn đang di chuyển hướng về Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2, sau đó tiếp tục lên xã Phước Lộc để đưa hàng hóa cho người dân bị cô lập.
Núi đá cheo leo, phía dưới là thác dữ, chỉ cần sẩy chân thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Núi đá cheo leo - ảnh chụp lúc 9 giờ 30 ngày 1.11.2020

Ảnh: Trác Rin

Cõng thực phẩm, hàng hóa cho người dân bị cô lập sáng 1.11.2020

Ảnh: Trác Rin

Tại cống Nước Râu (xã Phước Công) đường sá bị chia cắt rất nghiêm trọng.
Hàng đống đất, đá đổ xuống đường. Việc di chuyển, cõng theo khoảng 20kg nhu yếu phẩm là việc hết sức nguy hiểm.
9 giờ 30, thời tiết nắng ráo. Đây là lúc thuận lợi để "xé" rừng, tiếp tế cho hàng ngàn hộ dân
9 giờ 40, xe tải chở gạo đã đến điểm tập kết ở xã Phước Công. Hiện nhân viên bốc xếp đang bốc hàng xuống.

Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn trôi hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Xe tải chở gạo đến điểm tập kết để đưa đến người dân bị cô lập sáng 1.11.2020

Ảnh: Trác Rin

Từ điểm tập kết này, cán bộ xã sẽ dùng xe máy chở gạo qua một con sông, sau đó đến UBND xã để chờ gùi cho người dân bị cô lập.

Xe máy chở thực phẩm, hàng qua một con sông để đến một điểm khác trước khi đưa đến người dân

Ảnh: Trác Rin

Chuyển hàng cho người dân bị cô lập lúc 10 giờ 15 phút sáng nay 1.11.2020

Ảnh: Trác Rin

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

PV Thanh Niên tiếp tục ghi nhận, thông tin đến bạn đọc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.