Phóng viên Thanh Niên trên mọi nẻo đường

03/01/2021 06:43 GMT+7

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số đầu tiên, Thanh Niên xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh phóng viên, cộng tác viên của báo tác nghiệp trên mọi nẻo đường…

Từ một tờ tuần tin phát hành số đầu tiên vào ngày 3.1.1986, trải qua 35 năm, đến nay Thanh Niên trở thành một trong những tờ nhật báo có số lượng phát hành và uy tín hàng đầu Việt Nam, với nhiều kênh thông tin, nhiều ấn phẩm nội dung, hình thức hiện đại, thân thiện, nhận được sự tin yêu của bạn đọc trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian này, các phóng viên, cộng tác viên của Thanh Niên đã không ngại khó khăn, dấn thân để có được những dòng thông tin, hình ảnh sinh động, chân thật và nóng hổi nhất chuyển tải tới bạn đọc.

Thanh Niên - Nhà tôi, trường tôi

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số đầu tiên, Thanh Niên xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh phóng viên, cộng tác viên của báo tác nghiệp trên mọi nẻo đường

Phóng viên (PV) Vũ Hân (phải) tại cuộc họp báo do đoàn Triều Tiên tổ chức lúc 12 giờ đêm 1.3.2019, sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung nào. Đây là cuộc họp báo bất ngờ, nên chỉ một số ít PV VN, Mỹ, Hàn Quốc... kịp biết thông tin để đến đưa tin, trong đó Thanh Niên là tờ báo trong nước đầu tiên đưa tin về buổi họp báo bất ngờ này

PV Độc Lập, Hoàng Sơn và CTV Huy Đạt (từ trái qua) vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng Nam) trong thùng xe bán tải vào ngày 30.10.2020

PV Lã Nghĩa Hiếu trong lần tác nghiệp ở hầm mỏ sâu 300 m tại mỏ than Hà Lầm (Quảng Ninh)

PV Nguyễn Long trên đường truy tìm manh mối để giải cứu những đứa trẻ bị chính mẹ và cậu ruột của mình là Đào Thị Gái và Đào Văn Bé (Đồng Nai) bắt đi ăn xin, lạm dụng tình dục… vào tháng 8.2020

CTV Phạm Đức tác nghiệp trong vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An vào giữa năm 2016. Để tiếp cận khu vực hiện trường, Phạm Đức phải lội xuống biển, leo lên thuyền ngư dân đi nhờ

CTV Minh Hải (thứ 3 từ trái qua) lội suối tiếp cận bản Sa Ná (xã Na Mèo, H.Quan Sơn, Thanh Hóa). Sáng 3.8.2019, lũ quét bất ngờ tràn qua Sa Ná cuốn trôi 17 người dân và hơn 30 ngôi nhà, cắt đứt con đường vào bản. Sáng 4.8.2019, Minh Hải cùng một số đồng nghiệp đã đi bộ gần 3 giờ đồng hồ qua các cánh rừng, băng suối mới tiếp cận được hiện trường

PV Vũ Phượng “sống” cùng nhân vật là cụ bà Nguyễn Thị Nhời (73 tuổi), người cả đời sống trên rạch Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để chèo xuồng nhặt ve chai

PV Nguyễn Phúc (thường trú tại Quảng Trị) lấm lem bùn đất sau sự cố chết hụt do sạt lở bất ngờ trên đường vào hiện trường vụ thảm nạn Đoàn 337 (đóng ở xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tác nghiệp, ngày 18.10.2020

PV An Dy tác nghiệp tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) trong đợt dịch thứ 2 bùng phát vào tháng 8.2020 ở địa phương. Với thời tiết nắng nóng gần 40oC, sau nhiều giờ trùm đồ bảo hộ, đeo găng cao su phòng chống lây nhiễm… đôi bàn tay của cô đã bị phồng rộp

PV Trác Rin trong lần nhập vai phụ xe buýt ở TP.HCM

PV Mai Thanh Hải trong một lần tác nghiệp tại Hoàng Sa năm 2014

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.