Phó chỉ huy quân sự phường bắn chết phó chủ tịch HĐND phường lãnh án chung thân

05/07/2019 17:49 GMT+7

Bùi Chí Hiếu, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, người bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường vì mâu thuẫn tình cảm, bị tuyên án tù chung thân.

Trưa 5.7, Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên sơ thẩm, xét xử một phó chỉ huy quân sự bắn chết một nữ phó Chủ tịch HĐND phường.
Theo bản án, Bùi Chí Hiếu (33 tuổi, ngụ tổ 1, P.Đoàn Kết, TX.Ayun Pa, Gia Lai), Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự P.Đoàn Kết, TX.Ayun Pa, bị tuyên phạt 4 năm tù cho tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chung thân tội giết người. Tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Kẻ thủ ác từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân

Theo cáo trạng, dù đã có vợ và 2 con nhưng Hiếu vẫn có quan hệ tình cảm với chị Kpă H’ven, Phó chủ tịch HĐND P.Đoàn Kết. Đầu tháng 12.2018, Hiếu phát hiện chị H’ven có quan hệ yêu đương người khác, chị H’ven cũng nói chia tay Hiếu nên Hiếu thù tức, muốn giết người tình.

Chiều 2.12.2018, Hiếu qua nhà cha mẹ (cạnh nhà Hiếu) lấy máy cắt, máy mài, đến sáng 3.12.2018, Hiếu mang thêm búa, kềm, ổ cắm rồi đến nơi làm việc ở UBND P.Đoàn Kết.

Tại phòng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Hiếu cắm dây điện, dùng máy cắt ổ khóa tủ đựng vũ khí, lấy 2 khẩu súng trường M1 Garand, dùng búa đập phá khóa ngăn để đạn, dùng kềm cắt kẹp chì thùng đạn để lấy 2 băng đạn (8 viên/băng) lắp vào 2 khẩu súng

Hiếu đeo một khẩu trên người, 1 khẩu cầm trên tay rồi chạy xe đến Hội trường UBND P.Đoàn Kết.

Cha của nữ Phó chủ tịch HĐND phường kể lại khoảnh khắc con bị bắn chết

Đến trước cửa hội trường, Hiếu lên đạn bắn 1 phát chỉ thiên trước khi đi vào khiến cán bộ, nhân viên phường đang họp giao ban trong hội trường hoảng sợ, chạy tán loạn.

Nạn nhân quỳ khóc xin tha, vẫn bị sát hại bởi 4 phát súng 

Anh Lê Văn Hậu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường, khuyên can Hiếu nhưng bất thành. Khi  thấy chị H’ven bỏ chạy từ phòng Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, Hiếu bắn hụt 2 phát và hô “đứng lại”. Chị H’ven dừng lại thì bị Hiếu khống chế dẫn trở vào hội trường hỏi tội "cắm sừng" Hiếu.

Hiếu ngồi trên bục lễ đài còn chị H’ven quỳ khóc dưới nền nhưng Hiếu không tha, bắn 2 phát vào nách trái, ngực trái. Thấy chi H’ven gục xuống nhưng còn thở, Hiếu bắn phát thứ 3 nhưng hết đạn nên lấy khẩu súng còn lại kê nòng vào thái dương bắn chết người yêu.

Tiếp đó, Bùi Chí Hiếu dùng súng tự sát nhưng không chết, được cấp cứu, điều trị đến 25.1.2019 thì ra viện. Trước tòa, Hiếu thừa nhận việc ngoại tình và khai nhận do thù tức bị "cắm sừng" nên bắn chết người yêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.