Phiên tòa cạn nghĩa phu thê

10/07/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Có lẽ là ngẫu nhiên khi chỉ trong vòng hai tuần, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở hai phiên tòa sơ thẩm xét những vụ án “giết người” bắt nguồn từ sự ghen tuông. Nhưng nếu dự cả hai phiên tòa ấy, hẳn ai cũng phải có chút nghĩ suy, chạnh lòng với cái nghĩa phu thê...

(TNO) Có lẽ là ngẫu nhiên khi chỉ trong vòng hai tuần, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở hai phiên tòa sơ thẩm xét những vụ án “giết người” bắt nguồn từ sự ghen tuông. Nhưng nếu dự cả hai phiên tòa ấy, hẳn ai cũng phải có chút nghĩ suy, chạnh lòng với cái nghĩa phu thê...

Phiên tòa cạn nghĩa phu thê
Mai Chiếm Thắng trước vành móng ngựa

>> Kẻ giết vợ rạng sáng mùng 3 tết lãnh án chung thân

Thật không có gì tréo ngoe hơn việc chồng đứng trước vành móng ngựa để kể lại việc hạ sát người vợ từng đầu ấp tay gối suốt nhiều năm. Cũng khó có gì tủi nhục hơn khi hai bên nội ngoại nước mắt lưng tròng, trước cảnh dâu con tan đàn xẻ nghé. Và tội nghiệp nhất là những đứa trẻ, chúng đã, đang và sẽ gánh chịu những lỗi lầm của người lớn.

Ngày đầu năm oan nghiệt

Khi Mai Chiếm Thắng (34 tuổi, trú tại số 52 đường Hàm Nghi, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) chưa được dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Trị vào sáng 26.6, người viết đã đinh ninh rằng hẳn đó là một kẻ “cục súc”, dáng vóc bặm trợn mới có thể xuống tay một cách man rợ đối với vợ như vậy (dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực và giật đầu vợ để rơi xuống nền nhà). Nhưng Thắng đã xuất hiện với dáng hình rất đàn ông, thậm chí lịch lãm với chiếc áo sơ mi màu trắng. Vậy nên, không có gì lạ khi đến cả hàng xóm của Thắng cũng ngã ngữa khi biết người thợ cắt tóc này gây việc tày trời.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6.2012, vợ chồng Thắng thường xuyên lục đục do Thắng nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị Huế có nhân tình. Đỉnh điểm, vào đêm 1.2 (tức mùng 2 Tết Giáp Ngọ), chị Huế đi đánh bài đến khuya nên Thắng điện thoại la mắng. Khi chị Huế về, hai vợ chồng cãi nhau dữ dội, từ phòng khách đến phòng ngủ. Thậm chí, ngay lúc đó chị Huế còn thừa nhận: “Trong lúc bị chồng đánh có người nhắn tin quan tâm đến em nên em mới xiêu lòng và có đi uống cà phê hai lần”.

Không rõ “trời xui quỷ khiến”, đến khoảng 3 giờ sáng 2.2, Thắng xuống nhà dưới lấy con dao rồi ra tay với vợ ngay trong phòng ngủ. Gây án xong, Thắng tắt đèn, đi rửa tay, thay áo quần, ôm con ngủ rồi đến đầu thú tại cơ quan công an vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Trong khi đó, chị Huế đã chết do chấn thương sọ não, dập não và sốc do mất máu cấp.

Phiên tòa xét xử Thắng hôm ấy đông nghịt người, phần nhiều trong số đó đến cốt chỉ để xem mặt “gã vũ phu”. Phía dưới, thân nhân của cả Thắng và chị Huế đều nước mắt ràn rụa. Giờ đây, sau khi đã “tiễn” vợ sang bên kia thế giới, Thắng cúi mặt trước HĐXX, nhận mọi tội lỗi về mình. Và khi được nói lời sau cùng, Thắng đã khóc xin lỗi cha mẹ hai bên và nhờ các bậc sinh thành chăm sóc cho hai đứa con nhỏ.

Án chung thân là cái giá mà Thắng phải trả, nhưng nhiều người đã xót xa cho Thắng, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà hành động một cách rồ dại, mất hết tính người...

Đánh vợ suýt chết vì nghi... trâu chửa đôi

Cái lý do trời ơi, tưởng như chỉ tồn tại từ thời “Chí Phèo của làng Vũ Đại” thì nay lại được một gã đàn ông tên Chí áp dụng để xuống tay với vợ mình. Nhưng may mắn, vợ Chí là Bùi Thị Minh Hải (28 tuổi) đã không chết, điều này theo nhận định của cơ quan điều tra là ngoài ý muốn của Chí.

Ngày 8.7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên Trần Văn Chí (34 tuổi, trú thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) 13 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Chí bồi thường cho phía bị hại hơn 63 triệu đồng.

Phần vì khi vụ án xảy ra đã làm rúng động vùng quê nghèo này, phần vì bị hại của vụ án là chị Hải vẫn còn sống nên đã có rất đông người dân đổ về hội trường nhà văn hóa thôn Huỳnh Thượng để nghe xét xử và nhìn mặt đôi vợ chồng Chí, Hải.

Phiên tòa cạn nghĩa phu thê
Trần Văn Chí tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sáng 5.2, khi dắt trâu ra đồng và thấy bụng con trâu cái này rất to, có thể mang thai đôi, Chí cho rằng đó là điềm rất xui xẻo. Liên tưởng đến những việc “lạ” gần đây (như việc Chí bị ngộ độc năm 2009; chuyện tháng 4.2013 chị Hải đòi ly dị vì vợ chồng thường xuyên cãi nhau; chuyện con gái Chí kể có chú T. ở cùng thôn hay ghé nhà chơi trong thời gian Chí đi Đắk Lắk...). Chốt lại, Chí cho rằng vợ mình ngoại tình nên đã đạp xe một mạch về nhà.

Thấy chị Hải đang giặt quần áo tại bể nước, Chí không nói gì mà vơ một cái vồ bằng gỗ dùng để nện đất, đánh mạnh vào sau gáy vợ. Sau đó, Chí đi vào nhà nhưng khi nghe vợ kêu cứu thì quay lại cầm vồ, đánh thêm một cái mạnh vào gáy, làm chị Hải nằm úp xuống nền giếng.

Nghĩ vợ lần này chắc chắn đã chết, Chí vào phá đồ đạc trong nhà rồi ghé nhà chú ruột ở gần kể việc “đã giết vợ” trước khi đến cơ quan chức năng đầu thú. Riêng chị Hải sau đó đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, đến 18.2 thì xuất viện với kết luận tỷ lệ thương tật là 34%.

Trước tòa, Chí thừa nhận hết các hành vi tội lỗi của mình và bày tỏ sự hối hận. Còn chị Hải thì có vẻ như đã “cạn tình” với chồng nên khi được hỏi đã không xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho Chí mà đòi cho đủ số tiền bồi thường.

Sau khi tòa tuyên án, hai tay tra vào còng, Chí lầm lủi bước lên xe, không dám ngoảnh lại nhìn những người từng cùng Chí gầy dựng mái ấm ngày nào. Đắng cay hơn, không hiểu khi lớn lên, hai đứa con của Chí và Hải sẽ được kể gì về phiên tòa này, về cha mẹ mình...

Nghe câu chuyện của Thắng và Chí, ai cũng thường chép miệng rằng: “Âu cũng chỉ vì cái chữ tình...”. Nhưng tiếc thay, chữ tình ấy không mang lại sự vị tha, yêu thương, vượt lên nghịch cảnh mà chỉ có đớn đau, hận thù... Mà trong tình yêu, khi có hận thù, người ta lại có thể làm những điều khủng khiếp.

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Cuồng ghen, đâm chết người yêu
>> Kinh hoàng những vụ án 'giết người yêu' vì cuồng ghen
>> Cuồng ghen, chồng đâm chết vợ
>> Cuồng ghen, đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự sát
>> Cuồng ghen, dùng búa gỗ nện vào đầu vợ
>> Cuồng ghen, đâm chết bạn nhậu
>> Cuồng ghen, truy sát người yêu và tình địch rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.