Phát hiện thi thể ngay dưới chân 'hòn đá bị bắt giam'

10/04/2016 14:20 GMT+7

Sáng sớm 10.4, người dân TP.Pleiku (Gia Lai) khi đi tập thể dục phát hiện một người đàn ông tử vong ngay dưới chân 'hòn đá bị bắt giam' thuộc khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku.

Sáng sớm 10.4, người dân TP.Pleiku (Gia Lai) khi đi tập thể dục phát hiện một người đàn ông tử vong ngay dưới chân 'hòn đá bị bắt giam' thuộc khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku.

Khu vực người dân phát hiện thi thể của ông Phụng - Ảnh: Trần HiếuKhu vực người dân phát hiện thi thể của ông Phụng - Ảnh: Trần Hiếu
* Đi nhậu về, nhảy xuống giếng sâu tự tử?
Nạn nhân được xác định là Trương Văn Phụng (43 tuổi), trú tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku.
Vị trí tìm thấy thi thể ông Phụng nằm ngay dưới 'hòn đá bị bắt giam' - hòn đá bán quý từng dính vào một vụ tranh chấp dân sự, bị "bắt giam", sau đó được trưng bày tại khuôn viên quảng trường.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa đi an táng.
Thông tin ban đầu, gia đình ông Phụng đã bán nhà chuyển về Bình Định cư trú. Riêng ông Phụng vẫn ở lại TP.Pleiku, hằng ngày lang thang xin ăn trên các tuyến đường trong thành phố.
* Cũng tại TP.Pleiku sáng 10.4, người nhà ông Lê Văn Hân (41 tuổi, trú tại phường Hội Phú, TP.Pleiku) phát hiện ông Hân tử vong dưới giếng nước của gia đình. Ông Hân bị bệnh nan y, từng có ý định tự tử nhưng được gia đình ngăn chặn kịp thời. Thông tin ban đầu, tối 9.4, sau khi đi nhậu về, ông Hân đã nhảy xuống giếng tự tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.