Phạt chủ quán 'chặt chém' ở Long An hơn 13 triệu đồng

07/05/2019 18:13 GMT+7

Hành vi vi phạm của quán Bảo Châu bị UBND H.Bến Lức (Long An) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 13 triệu đồng chủ quán Bảo Châu. Đây là quán "chặt chém" và hành hung du khách gây xôn xao dư luận.

Chiều 7.5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND H.Bến Lức, cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), chủ quán ăn uống giải khát Bảo Châu (ven QL1, thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), quán ăn "chặt chém" và hành hung khách.
Theo đó, số tiền xử phạt là 13.250.000 đồng do vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký hôm nay (7.5). Đoàn kiểm tra sẽ mời chủ quán đến nhận và thực hiện quyết định trong thời gian 10 ngày.
Riêng trường hợp anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM, Cảnh sát Hình sự H.Bến Lức đã gặp lấy lời khai toàn bộ diễn biến sự việc. Sắp tới, nạn nhân sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ khám và điều trị để cơ quan điều tra thụ lý. Nếu có yêu cầu xử lý hình sự, anh Minh sẽ được đi giám định xác định tỷ lệ thương tích.
Theo ông Tươi, UBND H.Bến Lức đã chỉ đạo đoàn liên ngành phối hợp 2 xã Nhựt Chánh và xã Thạnh Đức tiến hành kiểm tra tất cả các quán kinh doanh ăn uống giải khát trên địa bàn, trong đó tập trung tuyến QL1. Quán nào vi phạm, không đủ điều kiện kinh doanh phải kiên quyết xử lý, không để tồn tại quán "chặt chém" khách ở khu vực này.
“Không riêng 2 xã trọng điểm, một số xã, thị trấn của H.Bến Lức có tuyến QL1 đi ngang, UBND huyện giao trách nhiệm cho đoàn kiểm tra tiến hành thực hiện ngay trong thời điểm này. Chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, không vì thế mà bất chấp, cố tình “chặt chém” khách làm ảnh hưởng chung đến giới kinh doanh ăn uống của H.Bến Lức”, ông Tươi nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, anh Nguyễn xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) từ Bến Tre về lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ. Do trời chuyển mưa, đi đường xa mệt nên hai vợ chồng ghé vào quán ăn uống Bảo Châu ven QL1, đoạn thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh nằm nghỉ.
Khi vợ chồng anh Minh kêu 2 chai nước ngọt, vợ chủ quán đem ra và tính tiền... 60.000 đồng. Thấy giá quá đắt, chị Duyên nói “bán như vậy chắc khách uống một lần rồi đi luôn”.
Sau khi trả tiền, hai vợ chồng tiếp tục nằm võng nghỉ ngơi. Lúc này, người khách nằm kế bên nói cho biết trước đây quán Bảo Châu từng bán tô hủ tíu đến 100.000 đồng, họ ăn xong rồi chạy đi không kịp.
Khi nghe vợ chồng anh Minh và người khách kế bên nói chuyện, vợ chủ quán bước đến lên tiếng cự cãi rồi đe dọa và đuổi ra khỏi quán. Chưa kịp phản ứng, anh Minh bị hai thanh niên lạ mặt nhào đến tấn công làm chảy máu vùng đầu.
Lo sợ vì bị hành hung, vợ chồng anh Minh điện thoại báo Công an xã Nhựt Chánh, sau đó hai bên được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, 2 người thân của chủ quán thừa nhận hành vi đánh người.
Riêng chủ quán cho biết lý do “đàn em” đánh khách, là vì khách thông tin với những người khác về việc quán Bảo Châu bán... "kiểu trên trời", "chặt chém" khách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.