Vác dao chém 5 người vì không mua được nước chè

19/07/2017 15:33 GMT+7

Hỏi mua nước chè không được, Nguyễn Văn Thạo chửi bới rồi bất ngờ chạy về phòng trọ lấy dao đến chém 5 người trong một gia đình, khiến 4 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19.7, ông Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Công an phường Đông Sơn (thành phố Thanh Hóa) cho biết, công an phường này đang phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa điều tra, làm rõ hành vi chém người trọng thương của Nguyễn Văn Thạo (31 tuổi, tạm trú tại ngõ 198 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa).
Khoảng 13 giờ ngày 17.7, Thạo đến nhà ông Nguyễn Trọng Kế (65 tuổi, ở đường Lê Lai, phường Đông Sơn) để hỏi mua nước chè về uống. Thời điểm này, ông Kế cùng gia đình đang ngủ trưa nên anh Nguyễn Trọng Thắng (con trai ông Kế) ra trả lời là đang nghỉ trưa, không bán. Thạo lập tức chửi bới khiến gia đình ông Kế phải tỉnh giấc.
Ông Nguyễn Trọng Kế bị trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện Ảnh Phúc Ngư
Khi ông Kế vừa ra ngoài, Thạo xông vào hành hung và ngay sau đó chạy về phòng trọ lấy dao sang chém ông Kế và anh Thắng. Bà Lê Thị Tùng (vợ ông Kế) hô hoán các con vào can ngăn nhưng Thạo tiếp tục chém bị thương bà Tùng, chị Nguyễn Thị Thìn (con gái ông Kế), anh Phạm Đình Kiên (con rể ông Kế).
Người dân và chính quyền địa phương đưa 4 người đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, riêng bà Tùng chỉ bị chém sượt.
Hiện Nguyễn Văn Thạo cũng đang điều trị tại bệnh viện vì bị thương trong quá trình bị khống chế sau khi gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.