Truy bắt nhóm giang hồ chém bảo vệ dân phố

14/09/2014 02:40 GMT+7

Ngày 13.9, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đang phối hợp với Công an H.Long Điền truy bắt những nghi can liên quan đến nhóm giang hồ chém trọng thương bảo vệ dân phố.

Truy bắt nhóm giang hồ chém bảo vệ dân phố
Anh Nguyễn Hùng Cường với các vết thương trên người - Ảnh: Nguyễn Long

Chiều 5.9, Hồ Phi Cường (tức Ken, 26 tuổi) cùng bạn ngồi uống nước trên vỉa hè tỉnh lộ 44A (thuộc KP.Hải Phong, thị trấn Long Hải) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Trí Trung (tức Hoàng “đầu bự”, 18 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Hải). Cường bị đánh nên gọi điện thoại cho Cao Duy Tân (ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền) đến trả thù. Lúc sau, Tân cùng một số đàn em (có 2 người cầm mã tấu) đi xe máy chạy đến tìm đánh nhóm của Trung, thì bị lực lượng bảo vệ dân phố KP.Hải Sơn, KP.Hải Phong và Công an thị trấn Long Hải (tổng cộng 25 người) ngăn chặn. Nhóm của Tân đã dùng mã tấu chém anh Nguyễn Hùng Cường (29 tuổi), bảo vệ dân phố Hải Sơn bị thương.

Ngày 12.9, khi Thanh Niên tới nhà anh Nguyễn Hùng Cường tìm hiểu vụ việc, anh nhớ lại: “Tôi bị đàn em của ông Tân chém đứt gân tay. Khi tôi thấy có ánh sáng lóe lên từ cây mã tấu mà đàn em của ông Tân vung lên chém mình thì tôi bỏ chạy nhưng vẫn bị chém một nhát sau lưng. Tôi không chạy được thì chết rồi”. Ông Trần Văn Thành (52 tuổi), Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố KP.Hải Sơn, kể thêm: “Tụi nó cầm mã tấu chém liên tục vào lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi”. Theo PC45, sau khi gây ra vụ chém người, một nghi can đã ra đầu thú.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.