TP.HCM: Phát hiện ổ mại dâm trá hình tại tiệm hớt tóc Hoàng Mơ

23/01/2007 12:18 GMT+7

Hôm nay 23.1, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã chính thức bàn giao hồ sơ cùng những người liên quan đến vụ mại dâm trá hình bị phát hiện tại tiệm hớt tóc Hoàng Mơ (số 116 Trần Tuấn Khải, Q.5) vào chiều 22.1 cho Công an Q.5 thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 14h15 ngày 22.1, lực lượng trinh sát của Đội 5 đã bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm hớt tóc Hoàng Mơ và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại gác lửng của tiệm hớt tóc này. Tại hiện trường, công an đã lập biên bản đối với 12 người liên quan và thu giữ nhiều tang vật...

Bước đầu, công an đã xác định được Trần Thị Thảo (27 tuổi, quê Sóc Trăng) là chủ chứa mại dâm. Trước đây, Thảo là nhân viên massage chuyên nghiệp kiêm luôn gái mại dâm tại một số địa điểm massage nổi tiếng ở thành phố. Vì lợi nhuận, Thảo đã nảy sinh ý định mở tiệm hớt tóc trá hình để hoạt động mại dâm. Quyết đeo đuổi nghề “buôn hương bán phấn”, Thảo đã thuê nhà kế bên 116 Trần Tuấn Khải (Q.5) đặt tên tiệm hớt tóc Hoàng Mơ để hoạt động mại dâm. Hằng ngày, tiệm hớt tóc mở từ 10 giờ đến 22 giờ và mặc dù trên bảng hiệu ghi rõ hớt tóc gội đầu nhưng thực tế bên trong không có thợ hớt tóc mà chỉ có toàn các cô gái chân dài chưa bao giờ đụng đến kéo, lược...

Mỗi lần khách đến khách sẽ được đưa vào bên trong tiệm nằm trên ghế nệm tạm bợ và có các cô gái chân dài đến đấm bóp qua loa, sau đó “gợi ý” bán dâm. Tại trụ sở công an, Thảo khai nhận: “Mỗi lần nhân viên muốn bán dâm cho khách thì phải báo cho tôi biết. Tôi đồng ý và bán 50.000 đồng/bao cao su, trong số tiền bán dâm tôi lấy 100.000 đồng/lần. Ngoài ra, tôi đã không trả lương cho nhân viên mà ngược lại ép nhân viên bán dâm phải vay tiền nóng với lãi suất 10%/tháng”.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.