Thông tin thêm về vụ xe máy phát nổ

05/12/2011 00:26 GMT+7

Liên quan đến vụ chiếc xe máy phát nổ khiến một thai phụ tử vong và một cháu bé bị thương nặng xảy ra tại TP.Bắc Ninh (Báo Thanh Niên đã thông tin), chiều qua 4.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc để giúp sớm làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ chiếc xe máy phát nổ khiến một thai phụ tử vong và một cháu bé bị thương nặng xảy ra tại TP.Bắc Ninh (Báo Thanh Niên đã thông tin), chiều qua 4.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc để giúp sớm làm rõ nguyên nhân.

>> Vụ Xe máy phát nổ, một phụ nữ mang thai tử vong: Nhiều chi tiết bất thường

Anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh) cho biết, lần cuối cùng chiếc xe được đổ đầy xăng là vào ngày 27.11. Những ngày sau đó, chị Quỳnh dùng xe đi làm ở Khu công nghiệp huyện Quế Võ (cách nhà khoảng 4 km), đến sáng 1.12 thì chiếc xe phát nổ. Chị Nguyễn Thị Hồi, em gái anh Quế, cho biết thêm, chiều 30.11 sau khi đi làm về, chị Quỳnh cất chiếc Dream này vào nhà để xe và không có ai sử dụng nữa, cho đến sáng hôm sau. Theo anh Quế, bình xăng đổ đầy thì đạt 3,7 lít nhưng chị Quỳnh đã đi nhiều ngày như vậy thì đương nhiên vơi đi nhiều. “Mà dù còn nguyên vẹn 3,7 lít xăng thì sức công phá không thể lớn như vậy”, anh Quế nói.

Nói về giả thiết có kẻ xấu hãm hại, anh Quế kể: “Từ hôm xảy ra vụ việc đáng tiếc, cũng có lúc tôi ngồi suy xét lại xem bản thân và gia đình có mâu thuẫn với ai dẫn đến khả năng ngầm ám hại nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra. Gia đình tôi từ trước đến nay vốn ăn ở hiền lành, không xích mích to tiếng với ai để đến nỗi xảy ra thâm thù sát mạng như vậy”.

Về phần cháu Vân, sáng qua mắt vẫn sưng to không mở được, các vết bỏng trên toàn thân vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tốt. Cháu chưa thể tự ăn mà vẫn phải dùng ống xông và thở bằng máy. Chân trái của cháu sẽ vĩnh viễn không có bàn chân, bác sĩ phải cưa đến đầu gối để tránh hoại tử. “Mọi chi phí nằm viện đều nhờ cả vào anh em, hàng xóm trợ giúp, cho vay. Gia đình tôi không may gặp cơn đen vận khó, vợ chồng âm dương ly biệt, con nhỏ nằm viện, còn một mẹ già đau yếu nên rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu”, anh Quế nói.

Theo anh Quế, hôm qua, cửa hàng xe máy Việt Long 1 (TP.Bắc Ninh) đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình.

 Lê Quân - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.