Tài xế, phụ xế đấm chảy máu mặt hành khách

28/03/2012 13:33 GMT+7

(TNO) Cãi vã vì bị cửa kẹt chân, bất ngờ anh Chung bị lái và phụ xe buýt đấm chảy máu mặt. Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28.3, tại khu vực cầu Cống Mọc, thuộc địa bàn P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

(TNO) Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28.3, tại khu vực cầu Cống Mọc, thuộc địa bàn P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc xe buýt số 27 chạy tuyến bến xe Yên Nghĩa - Nam Thăng Long, mang BKS 29N - 8490 vừa tạt vào điểm đón, trả khách thì bất ngờ hai người đàn ông mặc áo đồng phục lái, phụ xe buýt, lao từ trên xe xuống đánh hội đồng một hành khách đi xe, khiến hành khách bị chảy bê bết máu ở vùng mặt, chỉ tới khi người dân trong khu vực xúm lại can ngăn thì hai người đàn ông kia mới chịu dừng tay.

 
Mặt anh Chung đầy máu - Ảnh: Hà An 

Nạn nhân của vụ việc là anh Kim Văn Chung (SN 1978, quê quán xã Cổ Loa, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) cho biết anh lên xe buýt này tại một điểm đỗ ở Nam Thăng Long. Tới điểm chờ Cống Mọc thì anh xuống xe. Nhưng do cánh cửa đóng quá nhanh, khiến chân anh Chung bị kẹt, dẫn tới giữa anh Chung và lái, phụ xe buýt xảy ra to tiếng.

Trong lúc cãi vã, người phụ và lái xe đã xông vào đấm vào mặt anh Chung. Chứng kiến sự việc, rất nhiều người dân đã tỏ ra bất bình và báo cho Công an P.Láng Hạ. Công an P.Láng Hạ đã tạm giữ chiếc xe buýt, đưa lái, phụ xe và nạn nhân về trụ sở đề điều tra làm rõ.

 
Chiếc xe buýt được đưa về công an phường - Ảnh: Hà An 

Trao đổi với Thanh Niên Online, đại diện Xí nghiệp Xe điện Hà Nội, đơn vị quản lý chiếc xe buýt mang BKS 29N - 8490, xác nhận có xảy ra sự việc nói trên và đang phối hợp cùng công an làm rõ nguyên nhân.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.