Nghịch tử rút đơn kháng cáo tội giết cha

22/07/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Nhận thức hành vi của mình là côn đồ, con lại giết cha, bị cáo Điểu Keng rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tù chung thân.

Ngày 22.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án tù chung thân đối với Điểu Keng (27 tuổi, Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Điểu Keng là người dân tộc Stiêng, sống tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Sáng 17.1.2014, Điểu Keng đi uống rượu tại nhà một người quen trong xã. Trưa cùng ngày, về đến nhà thấy cha là ông Điểu GuiB đang ngồi nhậu tại chòi rẫy với một số người quen, Điểu Keng tiếp tục tham gia.

Trong lúc nhậu, ông Điểu GuiB chửi Điểu Keng “mày suốt ngày lo ăn nhậu, không lo lấy vợ, mày hư hỏng, không phải con tao” và tát vào mặt con trai hai cái. Bực tức, Điểu Keng lập tức đứng dậy tát lại hai cái vào mặt cha và nắm cổ áo ông Điểu GuiB ra khỏi bàn nhậu rồi xô ông nằm ngửa dưới đất. Sau đó, Điểu Keng tiếp tục túm tóc đập đầu Điểu GuiB xuống đất rồi dùng chân đạp, đấm, đá người cha già đang nằm dưới đất.

Thấy vậy, những người có mặt ở tiệc nhậu xông vào can ngăn liền bị Điểu Keng cầm dao hăm dọa sẽ giết chết. Tiếp đó, Điểu Keng dùng đục đập mạnh vào sống mũi làm ông Điểu GuiB tử vong tại chỗ.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nhưng do bị cáo là người dân tộc, đại diện nạn nhân (mẹ và các em bị cáo) tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt nên TAND tỉnh Bình Phước chỉ tuyên phạt Điểu Keng mức án tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX và vị công tố cũng phân tích bị cáo phạm tội mang tính côn đồ, nhân thân có một tiền án, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm nên mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Vì vậy, Điểu Keng tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tù chung thân.

Lê Nga

>> Đã bắt được nghịch tử giết mẹ và bà ngoại
>> Truy bắt nghịch tử giết mẹ và bà ngoại
>> Nghịch tử giết cha lãnh án chung thân
>> Nghịch tử giết cha
>> Y án tử hình nghịch tử
>> Chết dưới tay nghịch tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.