Ép nhậu, cha vợ chết, con rể vào tù

12/08/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Thạch Cường (28 tuổi, ngụ xã Tuân Tức, H.Thạnh Trị) 14 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 12.8, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thạch Cường (28 tuổi, ngụ xã Tuân Tức, H.Thạnh Trị) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 1.2.2013, Cường sang nhà ông Liêu É (63 tuổi, cha vợ Cường, ngụ cùng địa phương) để đón vợ là chị Liêu Thị Phà La về nhà. Lúc này, ông É thấy trời còn nắng, bảo Cường ra đồng kiếm cá làm mồi nhậu, chờ đến chiều đưa vợ về nhà.

Nhậu hết 1,5 lít rượu cùng với 3 người thân trong xóm, ông É kêu người nhà đi mua rượu uống tiếp. Lúc này, Cường xin đưa vợ về sớm để sáng mai đi làm nhưng cha vợ không cho. Do đó, Cường và cha vợ xảy ra cự cãi. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông É dùng cây đánh vào chân, bụng con rể.

Bị cha vợ đánh đau, Cường chạy ra đường và thách thức "ông có ngon ra đây". Ông É cầm cây đuổi theo đánh con rể thì Cường chộp lấy khúc cây bạch đàn ven đường quay lại đánh vào đầu làm ông É ngất xỉu. Mặc dù được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu, nhưng hai ngày sau ông É tử vong do chấn thương sọ não.

Khi hay tin cha vợ tử vong, Cường tự nguyện đến công an đầu thú.

Ép con rể nhậu, bị đánh tử vong
Cường tại phiên tòa xét xử sơ thẩm  

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Tử hình kẻ giết người yêu chỉ vì ghen với... tin nhắn
>> Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án
>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.