Côn đồ đập phá nhà dân

18/11/2013 15:47 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 18.11, một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào nhà bà Đỗ Liên Hạnh (67 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đập phá đồ đạc.

(TNO) Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 18.11, một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào nhà bà Đỗ Liên Hạnh (67 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đập phá đồ đạc.

 
Cửa nhà bà Hạnh bị côn đồ phá

Bà Hạnh cho biết vào thời điểm trên, cả nhà bà (có tám người) đang ngủ thì có tiếng gõ cửa mạnh.

Bà thức dậy nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm thanh niên hung hãn đang đứng trước nhà, tay cầm hung khí, trên người đầy hình xăm nói muốn tìm thằng Vinh (tức Hùng Phú Vinh, 20 tuổi, cháu ngoại bà Hạnh).

Thấy vậy, bà không dám mở cửa mà đi vào trong nhà kêu mấy người con dậy.

Tuy nhiên, ngay sau đó có bốn thanh niên đã phá cửa xông vào, đập bể các vật dụng trong nhà của bà Hạnh như tivi, tủ lạnh, cửa kính...

Số còn lại thì đứng ngoài lấy gạch đá ném vào.

 
Đập phá các vật dụng trong nhà

Thấy đám thanh niên kia quá hung tợn, tay lăm lăm hung khí nên mọi người trong gia đình bà Hạnh liền tìm đường chạy thoát thân.

Sau khoảng 10 phút gây náo loạn trong nhà bà Hạnh, đám thanh niên này bỏ đi.

Theo gia đình bà Hạnh, nguyên nhân có thể do xích mích giữa cháu ngoại bà là anh Hùng Phú Vinh với đám thanh niên kia.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Ngô Văn Tiếng, Trưởng Công an phường Bửu Hòa, cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Thuê côn đồ cưỡng đoạt tiền người thắng bạc
>> Côn đồ xông vào nhà đâm người trọng thương
>> Côn đồ xông vào doanh nghiệp truy sát
>> Xử nghiêm thói côn đồ trong bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.