Côn đồ chém người giữa chợ

31/01/2012 03:36 GMT+7

Ngày 30.1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ chém người gây náo loạn khu phố chợ vào đêm 29.1.

Ngày 30.1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ chém người gây náo loạn khu phố chợ vào đêm 29.1.


Nạn nhân Nguyễn Văn Chính tại Bệnh viện Đồng Nai - ảnh: K.C

Theo những người chứng kiến, khoảng 20 giờ ngày 29.1, Phạm Thu Thảo (sinh năm 1994) và em gái là Phạm Thị Lan Anh (sinh năm 1998, cùng ngụ tại Biên Hòa) đến cửa hàng giỏ xách Quốc Hưng (chợ Tam Hòa, đường Phan Văn Thuận, TP Biên Hòa) để mua túi xách. Sau khi mua xong, một lúc sau 2 người này quay lại gặp chị Nguyễn Thị Bích Huyền (chủ cửa hàng) đề nghị trả lại túi để lấy lại 120.000 đồng nhưng chị Huyền không đồng ý. Lập tức 2 phụ nữ này buông lời đe dọa: “Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày”.

Nói là làm, khoảng 10 phút sau, có khoảng 10 người mang theo hung khí đến vây đánh chị Huyền. Thấy vậy ông Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Chính, chị Nguyễn Thị Bích Hảo (là cha, chồng và em gái của Huyền) đến can ngăn thì bị nhóm côn đồ này truy sát, chém tới tấp cho đến khi cha và chồng chị Huyền gục tại chỗ. Trong đó, ông Hùng và Chính bị chém đứt tay, trên đầu, mặt, máu ra nhiều trong tình trạng nguy kịch.

Người dân chứng kiến vụ truy sát đã báo cho Công an P.Tam Hòa đến giải quyết. Khi biết tin, cả bọn tiếp tục đe dọa, thách thức rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên ông Hùng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Còn anh Chính bị chém vào 2 cánh tay và đầu, hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng. Trong ngày 30.1, công an đã triệu tập 2 nghi can trong vụ này để tiến hành điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.