Chuẩn bị xét xử vụ cướp tiệm vàng Anh Sang

06/06/2009 07:57 GMT+7

(TNO) Chiều 5.6, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cướp tiệm vàng Anh Sang (ở xã Phước Lộc, H.Nhà Bè, TP.HCM) sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử 10 bị can trong vụ cướp tiệm vàng táo tợn này.

10 bị can bị truy tố về các tội danh “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”, "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2008, Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) lên TP.HCM để nhờ Đỗ Đình Nguyên (31 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) dẫn đi tìm việc làm nhưng không có. Thất nghiệp, sẵn có hai khẩu súng Colt 45, một hộp tiếp đạn và 3 viên đạn (mua ở Campuchia sau khi mãn hạn tù năm 2006 và đang gửi ở nhà người quen tại Cần Thơ), Quang nảy sinh ý định đi cướp.

Sau đó, Quang về nhà Trần Phúc Hậu (24 tuổi) ở Cần Thơ để mang hai khẩu Colt 54 lên TP.HCM. Trong đó, một khẩu chôn ở khu vườn dưới tỉnh Bình Dương; khẩu còn lại, Quang đem về cất ở nhà trọ của Nguyên chờ cơ hội ra tay.

Ban đầu, Quang lên kế hoạch đi cướp sòng bài ở khu vực rừng Tràm (xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP.HCM). Thế nhưng, do vợ đang mang thai nên Phan An Liêm (33 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) không chịu đi cướp khi nghe Quang mời tham gia. Kế hoạch “tác chiến” sòng bài phá sản.

Không bỏ ý định dùng súng cướp tài sản, Quang làm quen với Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “bà đấu”, 32 tuổi, ngụ Long An) và rủ Tuấn đi cướp. Tuấn nhận lời và rủ thêm Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM). Mục tiêu của chúng là đánh cướp tiệm vàng ở ngoại thành, nơi vắng vẻ người qua lại.

Qua nhiều ngày khảo sát, nhóm cướp do Quang cầm đầu đã chọn tiệm vàng Anh Sang. Trước khi ra tay, nhóm cướp phân công cụ thể, Tuấn ở ngoài tiệm làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa, còn Quang và Nghĩa giấu theo khẩu súng, đeo khẩu trang bước vào trong tiệm vàng.
 
Lúc 11 giờ 30 ngày 8.8.2008, cả ba đi trên hai xe gắn máy đến trước tiệm vàng Anh Sang. Quang và Nghĩa giả vờ đưa nhẫn vàng 5 phân để bán. Khi gặp vợ chồng ông Lương Văn Vĩnh (60 tuổi, chủ tiệm vàng) sơ hở trong lúc giao dịch thì Quang rút khẩu súng khống chế ông Vĩnh. Yêu cầu mọi người đứng yên để cho Nghĩa gom vàng miếng, dây chuyền, nữ trang... (khoảng 24 lượng).

Lúc này, ông Vĩnh bỏ chạy ra nhà sau, Quang cầm súng đập vào đầu làm súng cướp cò đạn bay sượt đỉnh đầu của ông Vĩnh. Nghe ông Vĩnh tri hô cướp, cả nhóm phóng lên xe bỏ chạy. Một số người dân chạy ra đường đuổi theo thì bị Quang cầm súng dọa bắn.

Sau khi cướp được vàng, cả bọn chạy về nhà Nghĩa ở đường Đề Thám (Q.1) cất giấu số vàng rồi Tuấn chở Quang lên Củ Chi thuê nhà trọ. Riêng khẩu súng gây án, Quang tháo rời đem chôn ở bờ rào khu đất trống thuộc ấp Bến Đò (H.Củ Chi). Chúng đem toàn bộ số vàng cướp được bán lại với giá 20.000 USD và 6 triệu rồi chia nhau tiêu xài, nướng vào các sòng bạc.

Ngày 16.10.2008, tất cả các đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Anh Sang bị bắt giữ.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.