Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lãnh án 18 tháng tù giam

16/05/2012 12:14 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 16.5, TAND Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ chủ nhà bạo hành người giúp việc: bắt ăn phân, ăn ớt cay, dội nước sôi vào người...

(TNO) Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 16.5, TAND Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ chủ nhà bạo hành người giúp việc: bắt ăn phân, ăn ớt cay, dội nước sôi vào người, xảy ra hồi tháng 1.2012.

>> Vụ cha ruột hành hạ, dọa bắt con ăn phân: Chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra
>> Cha ruột hành hạ, dọa bắt con ăn phân

 Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lĩnh án 18 tháng tù giam 1
Phiên tòa xét xử vụ chủ nhà bắt ô sin ăn phân sáng nay - Ảnh: Đan Hạ

Bị cáo Trần Thị Tuyết Minh (48 tuổi, trú tại ngõ 95, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội) bị khởi tố về hai hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Do phía bị hại từ chối giám định thương tật nên tòa chỉ xét xử hành vi hành hạ người khác.

Sáng nay, bị cáo Minh ra tòa với mái tóc bạc nhiều so với hồi mới bị bắt. Bị cáo cũng từ chối mời luật sư bào chữa.

 Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lĩnh án 18 tháng tù giam 6
Bị cáo từ chối mời luật sư bào chữa cho mình - Ảnh: Thái Uyên


Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lĩnh án 18 tháng tù giam 5
Bà Phương chưa hết sợ hãi khi nghe chủ nhà kể lại việc hành hạ mình - Ảnh: Đan Hạ 

Theo cáo trạng, từ ngày 15.9.2011, bị cáo Minh thuê bà Phạm Thị Phương (59 tuổi, trú tại xã Đại Cường, H.Ứng Hòa, Hà Nội) giúp việc tại nhà số 16, ngõ 95, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Sau khoảng nửa tháng thuê người giúp việc, lấy lý do bà Phương làm việc chậm, ở bẩn, hay ăn vụng nên bà Minh liên tục chửi mắng, dùng chân, tay, dép, guốc, cốc thủy tinh đánh đập vào đầu, mặt. Hễ thấy bà Phương làm việc không đúng ý là bà Minh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Khoảng tháng 11.2011, bà Minh bắt bà Phương ăn phân trong bỉm của cháu do bắt được bà Phương lấy bánh trên bàn thờ ăn.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng cuối tháng 12.2011, lấy lý do bà Phương ở bẩn, bà Minh buộc nạn nhân vào nhà tắm, bắt cởi hết quần áo rồi xịt nước nóng vào bụng, mông, đùi, vùng kín… gây bỏng 18% (theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa huyện Ứng Hòa). Sau đó, bà Minh không đưa nạn nhân đi bệnh viện, chỉ mua thuốc và mật ong để tự điều trị.

Đến ngày 2.1.2012, lấy lý do bà Phương hay ăn vụng nên bà Minh đã bắt bà Phương ăn hết khoảng 20 quả ớt tươi. Khi thấy bà Phương vứt ớt vào gầm giường, bà Minh bắt nhặt ra và ép bà ăn hết. Sau đó, buộc nạn nhân uống hết 1 cốc nước nóng gây bỏng miệng.

Đến ngày 4.1, bà Minh đưa cho bà Phương 1 triệu đồng tiền công giúp việc và nhờ người đưa bà Phương ra bến xe để về quê. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo cơ quan công an.

Ngoài ra, nạn nhân còn tố cáo bị bà Minh lấy 1,9 triệu đồng và vu cho bà ăn cắp 5 triệu đồng.

Sau khi vụ việc vỡ lở, gia đình bị cáo Minh đã bồi thường cho bị hại 120 triệu đồng. Tại phiên tòa sáng nay, gia đình bị cáo cũng đã hoàn trả 8,9 triệu đồng (1,9 triệu đồng bị cáo Minh lấy và 7 triệu đồng tiền công giúp việc).

Khi tòa hỏi tại sao lại đánh đập, bạo hành người giúp việc, bị cáo Minh cho rằng, bà Phương rất bảo thủ, không nghe lời, giấu đồ ăn trong phòng ngủ… mặc dù đã nhắc nhở nhiều nhưng không thay đổi, gây ức chế nên đánh.

 Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lĩnh án 18 tháng tù giam 4
Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hành hạ người giúp việc trước tòa - Ảnh: Thái Uyên

Hội đồng xét xử hỏi: nếu không vừa lòng với cách làm việc của bà Phương, bị cáo hoàn toàn có thể cho nghỉ việc, tại sao lại giữ lại hơn 3 tháng trời để mặc sức đánh đập, hành hạ dã man?

“Bị cáo cũng là phụ nữ, cũng có con gái vậy mà nỡ tâm xịt nước nóng vào những phần nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ, bắt ăn phân của cháu mình, ăn ớt cay rồi uống nước nóng, đánh đập dã man… những hành vi mất nhân tính, quá tàn nhẫn”, chủ tọa phiên tòa nói.

Sau phần xét hỏi, khoảng hơn 10 giờ, đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt bị cáo Minh 15-18 tháng tù. Được nói lời sau cùng, bị cáo Minh gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin được khoan hồng.

Sau phần nghị án, TAND Q.Ba Đình tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam.

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.