Bất an vì bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng

18/03/2014 08:50 GMT+7

(TNO) Ông Phạm Văn Vượng, Trưởng Công an xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) chiều 17.3 cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc điều tra vụ việc gia đình anh Lê Văn Tâm, ngụ khu Đồi Cao, tổ 7, thôn 2, xã Lộc Châu (Bảo Lộc) bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng.

(TNO) Ông Phạm Văn Vượng, Trưởng Công an xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) chiều 17.3 cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc điều tra vụ việc gia đình anh Lê Văn Tâm, ngụ khu Đồi Cao, tổ 7, thôn 2, xã Lộc Châu (Bảo Lộc) bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng.

Giếng nước bị kẻ gian bỏ thuốc sâu của gia đình anh Tâm
Giếng nước bị kẻ gian bỏ thuốc trừ sâu của gia đình anh Tâm

Công an thành phố Bảo Lộc đã lấy mẫu nước giếng nhà anh Tâm gửi đi giám định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cháu Lê Bá Lâm (con trai anh Tâm) đi học về lấy nước giếng nấu cơm, khi vo gạo thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Khi rửa rau thì thấy rau ngả màu vàng.

Anh Tâm cho biết: “Về tới nhà, tôi vội chạy vào xem thì thấy rau trong thau nước đã bầm tím hết. Còn nồi cơm bị nhuốm màu vàng, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu”.

Anh Lâm trình báo sự việc với Công an xã Lộc Châu.

Khu đồi gia đình anh Tâm sống có 7 hộ, anh Tâm thừa nhận từng có xích mích với một hộ.

Giếng nước này sâu khoảng 6 mét và được đậy bằng nắp bê tông rất cẩn thận, được gia đình anh Tâm sử dụng để ăn uống, sinh hoạt trong 4 năm qua.

Sự việc xảy ra khiến gia đình anh Tâm sống trong cảnh bất an.

Tin, ảnh: Minh Sơn

 >> Ép người yêu quan hệ rồi đổ thuốc trừ sâu vào mồm
 >> Đổ thuốc trừ sâu vào phích nước để trả thù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.