Băng chém người cướp của: 'Ai giữ dao thì người đó chém !'

25/12/2013 03:00 GMT+7

8 giờ ngày 24.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm 8 bị cáo trong băng cướp chém người cướp của. Do tính chất manh động, hung tợn của băng cướp này, HĐXX đã huy động lực lượng cán bộ tư pháp làm công tác bảo vệ trong và ngoài phiên tòa.

8 giờ ngày 24.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm 8 bị cáo trong băng cướp chém người cướp của. Do tính chất manh động, hung tợn của băng cướp này, HĐXX đã huy động lực lượng cán bộ tư pháp làm công tác bảo vệ trong và ngoài phiên tòa.

Băng chém người cướp của:  “Ai giữ dao thì người đó chém !”

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Như đã đề cập ở bài trước, sau khi gây án ở Ninh Thuận, Hồ Duy Trúc và Nguyễn Hoàng Phương bỏ trốn vào TP.HCM thuê nhà trọ ẩn náu. Để có tiền tiêu xài, bọn chúng rủ thêm Trần Văn Luông, Trần Thanh Tuyền, Huỳnh Thanh Sơn và Huỳnh Bảo Anh (đều là những thanh niên không có nghề nghiệp ổn định), lập thành băng nhóm.

5 tháng chém 13 người

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2012 đến 11.2012, băng cướp này đã gây ra tổng cộng 17 vụ cướp xe máy, trong đó có hai vụ chưa tìm được bị hại nên các bị cáo chỉ bị truy tố 15 vụ. Để cướp tài sản, các bị cáo này chém 13 người (có vụ chém 2 người) gây thương tích từ 2 đến 47%; cướp 15 xe máy tay ga như SH 150i, Air Blade, Vespa… với tổng giá trị tài sản trên 600 triệu đồng.

Tại tòa, 7 trong số 15 người bị hại có mặt khi nghe các bị cáo khai đều không khỏi rùng mình. Tiếp xúc với PV, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (nạn nhân bị chém ở chân cầu Phú Mỹ), cho biết đêm đó chị mượn xe của người chị dâu đi công việc. Trên đường về qua cầu Phú Mỹ thì chị bị bọn chúng ép xe và chém tới tấp. Ôm một bàn tay nhiều vết sẹo chi chít, chị Thúy nói: “Giờ nhìn thấy chúng, tôi còn run. Vụ cướp kinh hoàng đó vẫn còn hiện mồn một trong đầu. Nỗi sợ hãi đeo bám tôi hằng đêm và mỗi khi ra đường. Tôi không muốn xử nặng hay nhẹ, chỉ mong tòa xét xử công minh đúng pháp luật và mong nhận được tiền bồi thường để tiếp tục chữa trị phục hồi chức năng bàn tay phải”.

“Chúng chạy tới ngang tui là rút dao chém liền. Sâu chút nữa chắc tui mất mạng. Giờ ra tòa chúng như cọp bị bẻ nanh, khai nhỏ nhẹ như con nhà lành”, anh Nguyễn Hồng Tân - nạn nhân vụ cướp xe SH ở Q.12, nói.

“Chỉ cần giơ dao đe dọa là bị hại đã đưa xe rồi”

Trước khi ra tòa lần này, trong tháng 6 và tháng 9 vừa qua, bị cáo Trúc cũng hai lần hầu tòa ở Ninh Thuận và nhận hai bản án 5 năm và 7 năm tù về cùng tội cướp tài sản.

Mở đầu phần thẩm vấn tại phiên tòa này, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Minh Cảnh  gọi Trúc lên xét hỏi đầu tiên. Bị cáo khai do cần tiền ăn xài nên đi cướp. Chủ tọa hỏi: “Chém chị Thúy đứt gần lìa cổ tay, bị cáo thấy thế nào?”. Trúc thưa: “Dạ, cũng nguy hiểm”. "Chỉ nguy hiểm cho xã hội thôi sao? Bị cáo thử đặt mình vào vị trí bị chém trọng thương rồi cướp tài sản như người ta xem sao? Chỉ cần giơ dao đe dọa ra là bị hại đã đưa xe rồi, đâu cần phải chém dã man như thế? Hành vi đó không còn tính người”, vị chủ tọa nghiêm nghị.

Khi được hỏi về 14 vụ cướp từng tham gia, bị cáo Trúc nói “nhiều quá không nhớ”. Chủ tọa lên giọng: “15 vụ 13 người bị chém. Chém bị hại không nương tay khi người ta không có tư thù gì với bị cáo. Mỗi hành vi gây án của bị cáo làm bị hại đau đớn rên xiết mà bị cáo khai không nhớ sao?”

Đến lượt mình, bị cáo Luông khai: “Nghe Trúc kể ở ngoài quê dùng dao chặt dừa chém người cướp xe dễ quá nên bị cáo ra chợ Kim Biên mua dao. Bị cáo có công ăn việc làm ổn định nhưng nghe Trúc nói dùng dao rất dễ cướp nên cùng Trúc đi cướp để có tiền tiêu xài. Bị cáo tham gia 14 vụ, chém 7 vụ”.

Bị cáo Phương khai tham gia 12 vụ, chém 4 vụ. “Các bị cáo có phân công ai là người cản địa, ai ép xe, ai chém hay không”, một thẩm phán trong HĐXX hỏi. Luông đáp: “Dạ không. Con dao gây án chuyền tay nhau. Không cần phân công, ai giữ dao thì người đó chém”. “Khi phát hiện ra bị hại, các bị cáo có lời nói nào uy hiếp trước khi chém không”. “Dạ không!”, Luông đáp.

Cũng như Trúc, các bị cáo khác đều khai không nghiện ngập nhưng cũng không trả lời được cần tiêu tiền vào việc gì nhiều đến vậy. Vị thẩm phán bức xúc: “Các bị cáo trả lời nhẹ hều như không, nhưng hành vi của các bị cáo là nỗi kinh hoàng trên đường phố, bất chấp tính mạng của người khác. Cướp chuyên nghiệp lấy tiền mưu sinh”.

Trong phần tự bào chữa, hầu hết các bị cáo đều không có lời nào để bào chữa cho hành vi đã gây ra. Khi được cho phép nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin lỗi bị hại, xin được tha thứ.

Đề nghị tù chung thân đối với kẻ cầm đầu

Kết thúc phần thẩm vấn tại phiên tòa chiều qua, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo. Theo đó, đề nghị xử phạt Hồ Duy Trúc tù chung thân; Nguyễn Văn Luông 18-20 năm tù; Nguyễn Hoàng Phương 18-20 năm tù; Trần Thanh Tuyền 9-10 năm tù; Huỳnh Thanh Sơn 12-13 năm tù về tội "cướp tài sản". Huỳnh Bảo Anh 10-12 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngoài ra, bị cáo Cao Danh Hưng bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Đàm Văn Võ từ 6 tháng đến 12 tháng tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo dự kiến, chiều 25.12 tòa tuyên án.

Lê Nga

>> Video clip: Băng cướp chém người dã man hầu tòa
>> Xét xử băng cướp máu lạnh chém người dã man: Đề nghị một án chung thân
>> TP.HCM: Xét xử băng cướp máu lạnh chém người dã man
>> Băng chém người cướp của

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.