Án tử hình cho kẻ giết hai cháu bé một cách dã man

17/12/2010 16:23 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, tại thị xã Buôn Hồ, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Lê Văn Vui về tội giết người, 20 năm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho hai gia đình nạn nhân hơn 140 triệu đồng.

Vụ án Lê Văn Vui đã làm xôn xao dư luận ở Đắk Lắk trong thời gian qua do hành vi dã man của kẻ thủ ác. Theo cáo trạng tại phiên tòa, Lê Văn Vui, 24 tuổi, trú tại 157 Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, làm nghề sửa chữa, kinh doanh điện thoại di động. Do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ ngân hàng nên y nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đỗ Quang Huy, 9 tuổi, con ông Đỗ Thành Quang, chủ DNTN kinh doanh thương mại Quang - Oanh ở 155 Hùng Vương, ngay cạnh nhà để tống tiền.


Gia đình nạn nhân cùng di ảnh của hai cháu bé tại phiên tòa - Ảnh: T.N.Q

Chiều 11.5.2010, Vui sang nhà ông Quang rủ cháu Huy với bạn là Nguyễn Hữu Duy Thức, 8 tuổi con ông Nguyễn Hữu Phước, trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Buôn Hồ, cùng đi chơi nhưng lại dẫn đến nghĩa trang thị xã dùng băng keo bịt miệng, trói hai cháu bé và dùng gạch đánh mạnh khiến hai cháu bất tỉnh. Sau đó, Vui bỏ về nhà, dùng điện thoại nhắn tin nặc danh cho ông Quang đòi 800 triệu đồng tiền chuộc. Thậm chí, y còn đóng kịch cùng gia đình ông Quang đi tìm hai cháu bé.

Đến nửa đêm, Vui chạy ra nghĩa trang, thấy hai cháu bé tỉnh lại, y dùng cây gỗ đánh tiếp khiến hai cháu chết tại chỗ. Khi ông Quang chuẩn bị đủ tiền đặt tại địa điểm theo như tin nhắn yêu cầu thì Vui không dám đến lấy vì sợ lộ. Sau đó, y mua xăng ra nghĩa trang đốt xác các nạn nhân để phi tang. Ngày hôm sau, Vui bị cơ quan công an bắt giữ.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.