Phân xác đồng hương, vứt sông Hàn

08/02/2020 06:57 GMT+7

Chiều 7.2, UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng Công an TP.Đà Nẵng 100 triệu đồng về thành tích phá nhanh vụ trọng án người Trung Quốc sát hại, phân xác đồng hương vứt sông Hàn vì cờ bạc.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hai vợ chồng ngư dân phát hiện va li trôi trên sông đoạn cầu Trần Thị Lý, chứa xác phụ nữ không đầu, không chân. Công an TP giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, thuê thuyền tìm kiếm, tìm thấy túi chứa đầu và chân của bị hại B.D.P (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).
Huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc, đến 11 giờ cùng ngày, Công an TP phá cửa ập vào nhà số 14 Trương Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn), khống chế bắt giữ Xiao Gui Ping (27 tuổi, còn gọi Tiêu Quý Bình, quốc tịch Trung Quốc).
Theo thông tin ban đầu từ công an, Bình và nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12.2019, visa du lịch đến tháng 3.2020, người yêu của Bình là bạn thân của nạn nhân. Biết Bình giỏi cờ bạc, chị P. góp vốn cho Bình đánh bạc ở Crowne Plaza (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn) và thống nhất thắng thua chia đôi.
Ngày 26.12.2019, Bình thắng 34.000 USD, chia cho nạn nhân một nửa, trong hai ngày 4 và 5.2, chị P. đưa cho Bình 61.000 USD, nhưng thua sạch. Tuy nhiên P. không chịu mất một nửa số tiền như thỏa thuận, mà ép Bình phải trả lại.
Chiều 6.2, chị P. đến nhà Bình gần sòng bạc để đòi tiền thì xảy ra xô xát, Bình dùng dây siết cổ. Sau đó, Bình phân xác nạn nhân thành nhiều phần, rồi đem bỏ ở cầu Tiên Sơn 2 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.