Phải cấp cứu vì bị bọ xít hút máu người cắn

07/07/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng 7.7, anh Đỗ Thành Nam (42 tuổi, trú đường Thái Nguyên, TP.Nha Trang) phải cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, tụt huyết áp sau khi bị bọ xít hút máu người cắn.

>> Chưa có nghiên cứu sâu về các loài bọ xít hút máu người
>> Phát hiện ổ bọ xít hút máu người tại TP.HCM
>> Phát hiện thêm ổ bọ xít hút máu người tại Quy Nhơn
>> Nguy cơ dịch bệnh do bọ xít hút máu người
>> Bọ xít hút máu người “tái xuất” ở Huế
>> Phát hiện bọ xít hút máu người tại TP Vũng Tàu

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Nam cảm thấy rất mệt, ngứa toàn thân, sau đó bất tỉnh. Ngay lập tức anh Nam được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.


Anh Đỗ Thành Nam đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa sau khi bị bọ xít hút máu người cắn


Con bọ xít hút máu người gia đình anh Nam bắt được

Người nhà anh Nam cho biết đã phát hiện trong màn nơi anh này ngủ có một con bọ xít màu nâu, rìa thân có sọc màu vàng nên đã bắt và đem đến bệnh viện.

Sau khi tìm hiểu về con côn trùng này, các bác sĩ nhận định ban đầu đây là loài bọ xít hút máu người, có hình dáng giống hệt những con bọ xít hút máu người từng được phát hiện ở Bình Định, Huế, TP.HCM…

Các bác sĩ đã nâng huyết áp và chống dị ứng cho anh Nam. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Bọ xít hút máu lây truyền ký sinh gây bệnh nguy hiểm
>> 2.000 người bị bọ xít hút máu được theo dõi sức khỏe
>> Nguy cơ dịch bệnh do bọ xít hút máu người
>> Bọ xít hút máu người “tái xuất” ở Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.