Phá án từ mảnh giấy nhỏ và hình ảnh chiếc áo in dòng chữ 'Sai Gon JiuJitsu'

26/02/2016 18:27 GMT+7

Vụ án người tài xế xe ôm bị sát hại trong con hẻm nhỏ gây chấn động người dân Sài Gòn. Chỉ hơn 30 giờ từ lúc phát hiện, lực lượng công an đã phá án từ những manh mối mong manh nhất.

Vụ án người tài xế xe ôm bị sát hại trong con hẻm nhỏ gây chấn động người dân Sài Gòn. Chỉ hơn 30 giờ từ lúc phát hiện, lực lượng công an đã phá án từ những manh mối mong manh nhất.

Minh bị các trinh sát bắt ngay tại một khách sạn hạng sang trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM  - Ảnh: Công an cung cấpMinh bị các trinh sát bắt ngay tại một khách sạn hạng sang trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM - Ảnh: Công an cung cấp
Sau hơn 30 tiếng đồng hồ từ lúc người tài xế xe ôm bị giết, tài sản bị cướp được phát hiện, lực lượng công an đã truy tìm, bắt được nghi can gây án.
Lần tìm danh tính nạn nhân
Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh kể lại, sau khi nhận tin báo có vụ án mạng xảy ra tại khu vực Cư xá Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh) vào rạng sáng 23.2, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Qua khám nghiệm, công an thu thập được hàm răng giả, mắt kính, bật lửa, tờ tiền trị giá 200.000 đồng tại hiện trường. Nạn nhân là người đàn ông trên 50 tuổi, mặc áo có dòng chữ nghiệp đoàn xe ôm phường Bình Trưng Tây, ngoài ra không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Bên cạnh đó, hình ảnh camera gần đó không ghi rõ biển số xe, mặt của hung thủ. Cũng từ hình ảnh camera công an nhận định: “Đây không phải là vụ giết người cướp tài sản có chủ đích mà là gây án do mẫu thuẫn bộc phát.
“Bằng mọi giá phải phá được vụ án trong thời gian nhanh nhất”, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xác định nhiệm vụ.
Công tác xác minh danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn vì không thấy biển số xe, không giấy tờ tùy thân. Lần theo mảnh giấy nhỏ trong người nạn nhân, công an tìm đến một đại lý vé số tại phường Bình Trưng Tây (quận 2).  Đại lý vé số này xác nhận nạn nhân thường xuyên ghé mua vé số nhưng không biết tên và địa chỉ ở đâu. Nghi ngờ nạn nhân ở gần khu vực này nên các trinh sát tỏa nhau đi tìm.
Chiều 23.2, tức 12 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra án mạng, công an tìm ra phòng trọ nơi nạn nhân sinh sống tại phường Bình Trưng Tây. Sau khi xác minh nhiều nơi, công an xác định nạn nhân chính là ông Lưu Thanh Sơn (61 tuổi). Bản thân ông Sơn đứng tên 4 chiếc xe máy, trong đó có một chiếc xe Wave mà hung thủ cướp đi. Từ lời kể của người quen ông Sơn, công an biết được, trước giờ xảy ra án mạng, ông hành nghề xe ôm tại khu phố Tây (quận 1).
Truy tìm dấu vết, bắt hung thủ giết xe ôm cướp tài sản giữa Sài Gòn 2Minh được lấy lời khai tại trụ sở công an - Ảnh: Công an cung cấp
Tung tích hung thủ từ dòng chữ trên áo
Sau khi danh tính nạn nhân được xác định chính xác, các mũi trinh sát tập trung truy tìm tung tích hung thủ gây ra vụ án mạng. Từ nhận định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản có chủ đích nên xe máy của nạn nhân chưa được đưa đi xa, tất cả các bãi xe, tầng hầm chung cư, tòa nhà tại quận Bình Thạnh được các trinh sát ra soát kỹ lưỡng.
Cuối cùng chiếc xe Wave của nạn nhân cũng được tìm thấy tại hầm B1 tòa nhà The Manor (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh). Trích xuất camera tại tòa nhà này, công an phát hiện sau thời điểm án mạng xảy ra có một nam thanh niên (đặc điểm giống hung thủ gây ra vụ án) chạy xe Wave vào hầm để gửi. Sau đó, nam thanh niên này đi bộ qua nhiều lối đi rồi biến mất. Công an nhận định, nhiều khả năng, hung thủ ở tại một căn hộ thuộc tòa nhà The Manor.
Mặc khác, camera tại hiện trường ghi lại hình ảnh hung thủ có mặc áo thun ghi dòng chữ “Saigon JiuJitsu”. Từ thông tin này, công an đã xác minh được nghi phạm nhiều khả năng gây ra vụ án mạng có tên là Nguyễn Hoàng Minh (19 tuổi) đang sống cùng mẹ và em gái tại căn hộ thuộc tòa nhà The Manor.
Sáng 24.2, tiến hành tiếp cận căn hộ nơi Minh sinh sống nhưng đã đóng cửa. Từ các nguồn tin trinh sát, công an đã phát hiện Minh đang uống cà phê tại một khách sạn trên đường Lê Duẩn (quận 1). Lúc này tất cả các mũi trinh sát tập trung về khách sạn này chuẩn bị phá án. Sau khi xác định được Minh, các trinh sát ập đến mời Minh về trụ sở làm việc.
Truy tìm dấu vết, bắt hung thủ giết xe ôm cướp tài sản giữa Sài Gòn 3Minh bị bắt tại công an - Ảnh: Công Nguyên
Nạn nhân bị siết cổ đến chết
Tại cơ quan công an, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Minh, bố của Minh là người Singapore, mẹ là người Việt. Minh được sinh ra tại Singapore, sau khi bố mẹ ly dị, Minh cùng mẹ, em gái qua Úc sinh sống và mới trở về TP.HCM. Bản thân Minh từ nhỏ đã theo học môn võ Jiu - Jitsu và từng đạt huy chương bạc tại giải thi đấu quốc tế diễn ra tại Singapore.
Từ khi về TP.HCM sinh sống, Minh nợ tiền bạn bè và chưa có công ăn việc làm ổn định, bản thân Minh cũng chưa rành tiếng Việt.
Minh khai đêm 22.2, Minh đến đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, quận 1) ngồi uống bia một mình. Đến rạng sáng 23.2, Minh thuê ông Sơn chở về nhà tại tòa nhà The Manor với giá 30.000 đồng. Do ông Sơn chạy lạc vào cư xá Cửu Long và đòi 100.00 đồng nên Minh không đồng ý và xảy ra tranh cãi. Khi Minh đưa tờ 200.000 đồng thì ông Sơn thối lại 100.000 đồng nên tức giận. Minh dùng thế võ siết cổ làm ông Sơn ngã xuống đường.
Thấy ông Sơn vẫn còn vùng vẫy, Minh tiếp tục siết cổ và đánh vào mặt làm ông Sơn bất tỉnh. Trong lúc lượm đồ bỏ đi, chiếc xe máy ngã trúng mặt làm ông Sơn tỉnh lại. Minh tiếp tục siết cổ đến khi ông Sơn tử vong. Lúc này, Minh lấy xe máy, ví tiền, điện thoại của ông Sơn chạy về tòa nhà The Manor cất giấu, giấy tờ vứt vào thùng rác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.