Oanh 'hà', chị ruột Dung 'hà' và mộng bá chủ xuyên quốc gia

Ngọc Lê
Ngọc Lê
01/09/2018 10:05 GMT+7

Oanh "hà" ôm mộng bá chủ ở miền nam nhưng các sòng bạc lớn lần lượt bị công an triệt phá. Oanh "hà" tiến thẳng qua Campuchia gây dựng sự nghiệp, tổ chức đánh bạc và thành lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Nhìn gương mặt hiền lành của Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “hà”, 60 tuổi, ngụ Hải Phòng, chị ruột của Dung “hà”, trùm giang hồ thời Năm Cam) không ai nghĩ rằng đó chính là bà trùm giang hồ từ nam vào bắc, bây giờ cũng là bà trùm buôn ma túy xuyên quốc gia ở Campuchia, đang bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Lý lịch phạm tội dày đặc của bà trùm
Chồng của Oanh “hà” là Phạm Công Giang (59 tuổi, trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình cách đây vài ngày về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Oanh là vợ hai của Giang. Từ ngày lấy Oanh “hà”, Giang cùng phụ giúp Dung “hà” quản lý các sới bạc ở TP.Hải Phòng. Mặc dù Giang không ít lần vào tù, ra tù nhưng vẫn đi tiếp con đường cờ bạc, ma túy cùng chị em Oanh “hà”. Năm 2002, Giang và Oanh “hà” chấm dứt tình cảm.
Nhắc đến Oanh “hà”, mặc dù không nổi tiếng bằng cô em út Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”) nhưng sau khi Dung ‘hà’ bị Năm Cam cho đàn em bắn chết giữa Sài Gòn vào năm 2000 thì Oanh ‘hà’ bắt đầu ôm mộng bá chủ, tiếp tục gây dựng cơ nghiệp mà em gái mình dở dang.
Tuy nhiên, chưa kịp làm gì để chứng tỏ vị thế trong giới giang hồ đất cảng thì năm 2002, Oanh bị sa lưới pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa tuyên phạt Vũ Hoàng Oanh 20 năm tù nhưng do có công phối hợp hỗ trợ cơ quan công an phá nhiều vụ án, cải tạo tốt nên 7 năm sau Oanh được đặc xá, ra tù khiến giới giang hồ càng kiêng nể.
Cứ ngỡ rằng ra tù Oanh sẽ thay đổi không sa vào con đường lầm lỗi, ngờ đâu ra tù khiến đẳng cấp của Oanh tăng lên, Oanh thu nạp các đàn em của em gái Dung “hà” trước đây, cùng nhau tiến vào nam để gây dựng sự nghiệp.  
Một trinh sát Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an nhớ lại, Oanh “hà” tham gia phạm tội ở nhiều lĩnh vực nhưng ma túy và cờ bạc là hoạt động mà Oanh chú trọng. Gia đình Oanh có 4 chị em, Oanh là chị cả. Từ những năm 1980, Oanh thường xuyên qua nước ngoài đánh bạc , Công an TP.Hải Phòng xử Oanh tội xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.
Mở sòng bạc, buôn ma túy xuyên quốc gia
Năm 1986 Oanh tham gia đường dây bán đô la giả để chiếm đoạt tiền của người khác. Năm 1990, Oanh chuyển qua hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sòng bạc do em gái Dung “hà” tổ chức ở phía bắc. Thời ấy, với sự hỗ trợ tích cực của chị gái Oanh “hà”, sòng bạc do Dung “hà” tổ chức hoạt động cực mạnh, giang hồ đất cảng lúc đó khiếp sợ chị em Dung “hà”.
Đàn em và các nghi can bị bắt trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia của Oanh vừa bị Bộ Công an triệt phá
Từ năm 1993, hai chị em Oanh “hà” còn tham gia các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, mang ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, chị em Oanh “hà” tiếp tục đưa ma túy sang tiêu thụ ở Nhật Bản do Ngô Đức Minh và Ngô Xuân Phương cầm đầu. Tại Hải Phòng, Oanh được Dung “hà” tin tưởng giao quản lý điều hành một tụ điểm phân phối ma túy lớn nhất.
Đến tháng 12.2006, Oanh tiếp tục bị tòa án Hải Phòng xử phạt 20 năm tù vì hành vi mua bán 103 bánh heroin, 50 kg cần sa, 15 kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc. Án tù 20 năm nhưng chỉ 3 năm sau (năm 2009) Oanh lại được ra tù.
Năm 2011, Oanh lại bị phạt 5 năm tù cho hành vi tổ chức đánh bạc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 7.2014, vừa ra tù, Oanh “hà” tiếp tục trở lại mở sòng bạc ở Lâm Đồng. Năm 2015, TAND.TP Đà Lạt xử phạt 18 tháng tù giam về tội Đánh bạc. Đầu năm 2016, Oanh lại được ra tù.
“Vừa ra tù Oanh mang mộng bá chủ ở các sới bạc khu vực Đông Nam Bộ, Oanh “hà” từng đến sòng bạc của Bảy “nheo” (tức Đặng Văn An, 53 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) tại khách sạn Hoàng Phương 2 (ở xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để bàn bạc chia thị phần với Bảy “nheo”, tuy nhiên kế hoạch thất bại. Đầu năm 2016, Cục Cảnh sát hình sự bao vây khách sạn Hoàng Phương, bắt giữ 70 con bạc đang sát phạt tại đây”, một trinh sát Cục Cảnh sát hình sự nhớ lại.
Sòng bạc của Bảy “nheo” bị triệt phá cũng là lúc Oanh “hà” thấy đông nam bộ không còn là mảnh đất màu mỡ để Oanh cùng đàn em khai thác. Oanh chuyển hướng qua Campuchia thuê sảnh lớn ở casio 666 (cách biên giới Việt Nam khoảng 1 km) để tổ chức đánh bạc và mua bán ma túy.
Sau khi cho đàn em vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM, Oanh bán ma túy cho các sỉ lớn ở TP.HCM, các tỉnh miền bắc, ngoài ra còn bán ma túy sang nước thứ 3.
Liên quan đường dây này, một số đàn em của Oanh đã bị Cục Cảnh sát PCTP về ma túy bắt giữ, còn Oanh nhanh chân bỏ trốn, hiện Bộ Công an đang truy nã quốc tế đối với bà trùm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.