Ô sin "cuỗm” tài sản gia chủ sa lưới

27/08/2012 19:06 GMT+7

(TNO) Vừa mới giúp việc được vài tiếng đồng hồ, một ô sin đã cạy tủ lấy vàng và tiền của gia chủ, sau đó bỏ trốn biệt tăm.

(TNO) Vừa mới giúp việc được vài tiếng đồng hồ, một ô sin đã cạy tủ lấy vàng và tiền của gia chủ, sau đó bỏ trốn biệt tăm.

Chiều 27.8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thảo Nhi (39 tuổi, quê Phú Yên) can tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo trình báo của anh N.T.T (ngụ tại đường số 4, KP.3, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức), vào trưa 23.7, trong lúc đi làm anh nhận được tin báo mẹ già bị ngất xỉu và nhà bị mất trộm.

 Ôsin “ôm” hơn 100 triệu đồng bỏ trốn
Trần Thị Thảo Nhi tại cơ quan công an - Ảnh: Mã Phong

Về tới nhà, anh T. phát hiện tài sản gồm vàng và tiền mặt (tổng giá trị hơn 100 triệu đồng) trong nhà “không cánh mà bay”, đồng thời người ô sin vừa tới làm cũng "biến mất". 

Do người giúp việc này mới được gia đình nhận làm, anh T. chưa kiểm tra giấy tờ tùy thân nên công tác điều tra vô cùng khó khăn.

Qua truy xét, ngày 26.8, Công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ Nhi ngay tại phòng trọ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận mới vào giúp việc cho gia đình anh T. vào sáng hôm 23.7 đến trưa cùng ngày, Nhi ở nhà cùng với cụ bà N.T.L (75 tuổi, mẹ anh T.).

Lợi dụng bà L. sơ hở, Nhi cạy tủ lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn. Tất cả số vàng trên, Nhi đem bán tại chợ thị xã Dĩ An (Bình Dương) được gần 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công Nguyên

>> Ô sin của học viên
>> Nhà có ô sin trẻ
>> Ô sin cạy tủ trộm 2kg vàng
>> Ô-sin "lên hương
>> Nghề “ô-sin” cho chó !
>> Khi cho "ô-sin" thôi việc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.