Nước mắt làng chài

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/10/2020 06:42 GMT+7

Làng chài ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định) buồn vui lẫn lộn khi hay tin 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS và 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS đã được cứu sống...

Ngày 30.10, các làng chài ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định) buồn vui lẫn lộn khi hay tin 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS và 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS đã được cứu sống, còn 23 ngư dân khác vẫn đang mất tích.

Toàn cảnh thiệt hại thảm khốc vì bão số 9 càn quét miền Trung

Cây tre cứu mạng 3 ngư dân

Tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng (trên tàu có 14 ngư dân) bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27.10 tại vị trí cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 172 hải lý về phía đông. Trong khi nhiều người ở đất liền không còn hy vọng cứu sống các ngư dân này, tin vui lại đến vào chiều tối 29.10, trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản, tàu M/V Fortune Iris (Hồng Kông) cứu được 3 người: Võ Văn Hoài (35 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thôn Diêu Quan, xã Hoài Hải).
Từ sáng cho đến chiều 30.10, ngôi nhà của ông Lê Văn Tiếp (45 tuổi, cha của ngư dân Lê Minh Don) luôn có họ hàng đến thăm hỏi, chúc mừng. Ông Tiếp cho biết gia đình nghe điện thoại báo tin anh Don và 2 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS được cứu sống lúc 17 giờ ngày 29.10. Sau giây phút vỡ òa, ông cũng chưa dám tin con trai mình còn sống. “Từ khi tàu cá bị chìm đến chiều 29.10 đã 2 ngày 2 đêm, cứ nghĩ con mình bị rơi xuống biển trong điều kiện thời tiết có sóng to, gió lớn vậy thì ai chịu đựng được. Đến 20 giờ tối, hình ảnh 3 người còn sống được gửi về, cả nhà nức nở vì quá vui mừng. Khi bà con đến chúc mừng, tôi cũng vui nhưng lại thương cho nhiều gia đình khác vì người thân của họ chưa được tìm thấy”, ông Tiếp nói.
Theo lời ông Tiếp, sau khi được bàn giao cho tàu Kiểm ngư Việt Nam, anh Don có gọi điện về báo tin cho gia đình. Trong đó, anh Don cho hay ngay sau khi tàu BĐ 97469 TS bị sóng đánh chìm đã có 2 ngư dân bị chết, 12 ngư dân còn lại bám vào 2 thúng chai chơi vơi giữa biển. Nhưng sóng càng lúc càng mạnh, 2 thúng chai cũng bị đánh tan tành.
Lúc này, 1 cây tre trôi đến nên có 8 người bám vào được, còn 4 người khác bám vào một tấm xốp lớn. Sau đó, sóng đánh mạnh nên 2 nhóm tách dần ra xa.
Anh Don cùng 7 người khác bám vào cây tre. Do thời tiết trên biển quá lạnh, sóng lại to, bị đói, khát nên những người bám vào trên cây tre ngất đi rồi chìm dần. Đến 15 giờ chiều 29.10, khi tàu M/V Fortune Iris phát hiện, trên cây tre chỉ còn anh Don, anh Hoài và anh Phi.
Con trai và em gái anh Đô thẫn thờ ngóng tin người thân

Con trai và em gái anh Đô thẫn thờ ngóng tin người thân

Từ khi tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm, ngôi nhà của chủ tàu Võ Ngọc Đô lúc nào cũng có hàng chục người đến động viên, nghe ngóng. Cả nhà nằm im lìm dưới nền nhà, chỉ còn ông Võ Phòng (72 tuổi, cha anh Đô) tiếp khách. Ông Phòng cho biết trên tàu BĐ 97469 TS có 3 người thân của gia đình, gồm: con trai thứ 5 Võ Ngọc Đô, con trai thứ 8 là Võ Văn Hoài (máy trưởng tàu cá BĐ 97469 TS) và cháu ngoại là Lê Minh Don (thuyền viên tàu cá BĐ 97469 TS).
Năm 2017, chiếc tàu cá của vợ chồng anh Đô bị cháy rụi nên phải vay ngân hàng 2 tỉ đồng để đóng tàu cá BĐ 97469 TS trị giá 4 tỉ đồng.
Đến nay, gia đình anh Đô vẫn chưa trả hết nợ. Vợ chồng anh Đô nuôi cha già và 3 con nhỏ, lại đang mắc nợ ngân hàng nên cuộc sống những năm qua đầy khó khăn. Còn vợ chồng anh Hoài cưới nhau 10 năm vẫn chưa có con. Từ khi hay tin tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm, bà Hà Thị Nghị (67 tuổi, vợ ông Phòng), chị Huỳnh Thị Phượng (vợ của anh Đô), chị Võ Thị Thỉnh (vợ anh Hoài) liên tục ngất lịm trong nước mắt. Còn ông Phòng đi cầu khấn khắp các lăng miếu trong làng.
Tối 29.10, nghe anh Hoài gọi điện về tình hình các ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS, ông Phòng buồn vui lẫn lộn. Chị Phượng lại một lần nữa ngất xỉu, còn chị Thỉnh vì quá bất ngờ nên thẫn thờ cho đến chiều 30.10 cũng chưa nói một câu nào. “Gia đình tôi làm biển đã mấy đời, biết là hiểm nguy rình rập nhưng còn nghề nào khác để mưu sinh? Hay tin các con cháu bị mất tích, vợ chồng rất hoang mang, đau khổ. Giờ hay tin Hoài còn sống cũng mừng nhưng còn Đô chẳng biết thế nào. Cầu mong lực lượng chức năng tìm kiếm được tất cả các ngư dân còn lại trên tàu”, ông Phòng buồn bã.

Quy Nhơn: Người lái xe máy "chịu trận" trên đường phố trong bão số 9

Ở lại tìm kiếm đồng nghiệp

Gia đình của 12 ngư dân đi trên tàu cá BĐ 96388 TS cũng đang rất đau buồn. Tàu cá này của ông Lê Vạn (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn), ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh (ở P.Tam Quan Nam, TX.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng. Bình thường, ông Vạn làm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96388 TS của mình nhưng chuyến biển vừa rồi có người cháu đám cưới nên phải ở nhà và giao cho ông Nguyễn Văn Minh, một người bạn, làm thuyền trưởng. Ông Minh cũng thường xuyên đi trên tàu BĐ 96388 TS với vai trò là máy trưởng.
Khoảng 13 giờ ngày 27.10, khi tàu cá BĐ 96388 TS đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm. Tàu cá BĐ 98658 TS (trên tàu có 14 người) của ông Nguyễn Văn Toàn (ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn) hay tin chạy đến để tìm kiếm 12 ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, tàu cá BĐ 98658 TS gặp sóng to, gió lớn nên không thể tiếp tục di chuyển đi tránh bão theo kế hoạch mà buộc phải thả neo tại vị trí cách TP.Nha Trang khoảng 135 hải lý theo hướng đông bắc. Đến sáng 29.10, các tàu kiểm ngư đã cứu nạn an toàn 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS. Sau đó, 11 ngư dân tàu cá BĐ 98658 TS vào đất liền, 3 ngư dân còn lại tiếp tục theo các tàu kiểm ngư để tìm kiếm 12 ngư dân trên tàu cá BĐ 96388 TS.
Ông Võ Phòng kể lại chuyện 2 con trai và cháu ngoại gặp nạn ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Võ Phòng kể lại chuyện 2 con trai và cháu ngoại gặp nạn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Trong số 12 gia đình ngư dân trên tàu cá BĐ 96388 TS bị mất tích, vợ chồng ông Đặng Văn Xang (60 tuổi) và bà Phan Thị Dốn (64 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Đông, P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn) có đến 2 con trai là Đặng Đức Hiểu (24 tuổi) và Đặng Đức Nghĩa (20 tuổi) gặp nạn. “Tối 27.10, hay tin 2 đứa con bị chìm tàu mất tích, vợ tôi thì như chết lặng đi, bà ấy khóc đến ngất lên ngất xuống. Chỉ trong tích tắc, biển đã lấy mất 2 đứa con của tôi, đau xót vô cùng. Bấy giờ tôi chỉ biết cầu trời, khấn Phật phù hộ để các cơ quan chức năng sớm tìm thấy 2 đứa con của tôi”, ông Xang nói.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Phi

Chiều 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công cho biết đang trên đường vào Cam Ranh để làm thủ tục tiếp nhận 11 ngư dân tàu cá BĐ 98658 TS. Còn 3 ngư dân Võ Văn Hoài, Lê Minh Don, Huỳnh Xuân Phi được tàu M/V Fortune Iris bàn giao cho tàu Kiểm ngư Việt Nam lúc 0 giờ ngày 30.10. “Các anh Hoài, Don, Phi đều ổn định về sức khỏe và đang theo các tàu kiểm ngư để tìm kiếm các ngư dân còn lại trên tàu cá BĐ 97469 TS. Làm nghề đi biển đầy hiểm nguy nhưng các ngư dân luôn coi trọng tình cảm nên 6 ngư dân trên 2 tàu cá vừa thoát nạn thập tử nhất sinh liền ở lại để hỗ trợ tìm kiếm đồng nghiệp. Không chỉ bà con ngư dân mà nhiều người đều trân trọng tình cảm này”, ông Công nhìn nhận.

Nín thở vì sự khủng khiếp của siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020

Chiều 30.10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết Quân chủng Hải quân đã điều thêm 1 tàu và 2 máy bay quân sự đến vùng biển hiện trường tham gia tìm kiếm 23 ngư dân tỉnh Bình Định vẫn đang mất tích.
P.Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.